![]() | PGS.TS Đặng Thị Cẩm Hà: Nhà khoa học không mệt mỏi |
![]() | LĐLĐ quận Long Biên: Nhiều gương sáng được tôn vinh |
Cách đây gần 2 năm, sau những cơn đau lưng,chảy máu, Ngọc đi khám bệnh và được biết mình mắc căn bệnh ung thư tủy.
“Khi hay tin mình mắc bệnh ung thư tủy, tôi đã sốc, lặng người. Ra khỏi bệnh viện, tôi không muốn chấp nhận đó là sự thật. Cả thế giới đang sụp đổ trước mắt mình. Tôi đóng cửa, thu mình trong căn phòng trọ và không liên lạc với ai” - Ngọc tâm sự.
![]() |
Bảo Ngọc thực hiện quyên góp cho trẻ em Aki (Thượng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) tại cổng Trường Đại học Công nghiệp ngày 22.4.2016. |
Nhưng rồi, suốt thời gian nằm dài suy nghĩ, những hình ảnh người dân nghèo khó trong các chuyến từ thiện trước đó Ngọc tham gia lại hiện về. Mọi thứ như ám ảnh, cân nhắc và thức tỉnh, thúc giục chàng trai trẻ đừng tuyệt vọng và cần làm điều gì đó có ý nghĩa cho những mảnh đời còn éo le.
Cũng từ đó, vừa đấu tranh với bệnh tật, những cơn đau, những lần điều trị, Ngọc lại cùng bạn bè đi quyên góp cho các chuyến từ thiện mà Ngọc kêu gọi. Lòng nhân ái của tuổi trẻ đã vực cậu đứng lên, bước chân đi trên con đường đầy ý nghĩa. Dù mùa đông hay mùa nắng, Bảo Ngọc vẫn đi khắp các con ngõ ở Hà Nội, miễn đâu có đồ quyên góp, là đi.
Tính đến nay, sau gần 2 năm, Nguyễn Bảo Ngọc đã đứng ra tổ chức được khoảng 15 chuyến thiện nguyện lớn nhỏ, mang những món quà từ Thủ đô hướng về những nơi miền núi xa xôi, các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, nổi bật nhất là về 2 chương trình Quảng Bình quê ta ơi và chuyến thăm các em nhỏ mầm non Sùng Đô( Yên Bái). |
Tính đến nay, sau gần 2 năm, Ngọc đã đứng ra tổ chức được khoảng 15 chuyến thiện nguyện lớn nhỏ, mang những món quà từ Thủ đô hướng về những nơi miền núi xa xôi, các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, nổi bật nhất là về 2 chương trình Quảng Bình quê ta ơi và chuyến thăm các em nhỏ mầm non Sùng Đô (Yên Bái).
Và kỷ niệm đáng nhớ nhất trong suốt quá trình đi từ thiện là lần đầu tiên Ngọc về với các trẻ em dân tộc Sùng Đô, là lần mà xe ben chở đoàn lên trường suýt lật ngửa. Vì để lên được Sùng Đô, đoàn sẽ phải bắt xe ben đi 15 km đường đồi gồ ghề, một bên vực, 1 bên núi, có lúc rẽ suối mà đi.
Gặp Ngọc trong những ngày thời tiết Hà Nội oi ả đến oải người, cậu bạn ấy vẫn chịu khó đến các cổng trường đại học xin quyên góp trong bộ đồ gấu bông dầy cộp. Cậu ấy cứ đi đi lại lại, nhận những cái ôm từ thiện, những món quà nhỏ, để dành tặng cho những trẻ em khó khăn trường Aki (Thượng Trạch, Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).
Thế mới biết với cuộc sống, ai cũng có thể làm được từ thiện, nhưng làm từ thiện từ người tưởng như từ cõi chết trở về thì đời có mấy ai, đó là duyên nợ cuộc đời. Và với chàng gấu ung thư là duyên là nợ để cậu tựa vào để cố gắng, chàng trai ấy luôn tâm niệm: “Khi nào không còn sức, mình mới ngừng làm từ thiện”.
Hồng Hải
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/vuot-qua-benh-tat-nho-long-nhan-ai-36917.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này