![]() | Không được chết, vì “nợ” thôn 1,7 triệu đồng Thời gian qua, người dân thôn Chùa, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) bàn tán xôn xao về chuyện bà Nguyễn Thị Lê “không được chết” vì nợ chính quyền thôn 1,7 triệu đồng… |
Theo phản ánh, phóng viên đã tìm về thôn Chung Linh, xã Quỳnh Khê để tìm gặp ông Hoàng Xuân Nôm. Trong căn nhà cấp 4 nhỏ bé nằm ven đồng ruộng, ông Nôm không giấu được sự ấm ức cho biết: Gia đình tôi là gia đình có truyền thống cách mạng. Suốt từ năm 1976 – 1981 tôi tham gia đấu tranh biên giới phía Bắc, từ Lạng Sơn đến Móng Cái (Quảng Ninh). Trong suốt thời gian chiến đấu, với thành tích của mình, tôi được nhận nhiều Bằng khen, huy chương và kết nạp Đảng rất sớm.
Cũng theo ông Nôm, trở về quê hương, ông luôn chấp hành tốt nghĩa vụ ở địa phương. Nhưng không hiểu vì lý do gì, khi làm đơn xin vào Hội cựu chiến binh để sinh hoạt thì không được chấp nhận. Gia đình ông không làm bất cứ điều gì sai, con cái đều ngoan ngoãn nhưng lại không được công nhận là gia đình văn hóa.
![]() |
Ông Đào Xuân Hương, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Khê |
“Sau này tìm hiểu ra tôi mới biết rằng lý do mình không được tham gia vào Hội cựu chiến binh và không được công nhận gia đình văn hóa là vì UBND xã Quỳnh Khê nói rằng gia đình tôi còn nợ thuế. Cụ thể, hiện tại gia đình tôi còn nợ 181 nghìn đồng, 37kg thóc… thuế nhà ở, nông nghiệp”, ông Nôm bức xúc cho biết rồi lấy nhiều hóa đơn ra chứng minh mình đã nộp đầy đủ thuế từng năm cho UBND xã.
“Thuế tôi đã nộp đầy đủ, vẫn còn giữ hóa đơn đỏ, vậy mà nói tôi nợ thuế rồi không cho tôi tham gia Hội cựu chiến binh và không công nhận gia đình văn hóa khiến gia đình vô cùng bức xúc. Gia đình tôi có truyền thống cách mạng, 4 đời đều là Đảng viên, chấp hành đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và địa phương. Bản thân tôi cũng xông pha nơi chiến trường, với nhiều thành tích, vậy mà bây giờ lại bị “vu khống”, “trù dập” như thế này. Nói tôi nợ thuế, tôi đã chứng minh bằng những liên 2 của phiếu thu tiền, trong khi xã chỉ nói là còn nợ, chẳng nhẽ tôi làm giả được những phiếu thu tiền này hay sao?”, ông Nôm cho biết thêm.
Trao đổi với phóng viên Báo Lao động Thủ đô, ông Đào Xuân Hương, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Khê cho biết: Ông Nôm có đơn thư nhiều lần, UBND huyện Quỳnh Phụ đã vào cuộc và có kết luận thanh tra cụ thể. Tính đến trước ngày 20/6/2015, ông Nôm vẫn còn nợ tiền thuế. Số nợ cụ thể thế nào đã được kế toán xã liệt kê chi tiết từng khoản, từng năm rồi. Nhưng hiện giờ kế toán không có ở đây, hẹn phóng viên chiều quay lại sẽ cung cấp đầy đủ.
Theo lời hẹn, đúng 14h ngày 28/4/2016, nhóm phóng viên quay lại để làm việc thì chỉ gặp được ông Hương, còn kế toán thì vẫn không thấy đâu, sổ sách, hồ sơ chứng minh ông Nôm còn nợ thuế vì thế cũng chưa được cung cấp.
![]() |
Ông Nguyễn Đắc Cam, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Quỳnh Khê |
Còn theo ông Nguyễn Đắc Cam, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Quỳnh Khê thì cho biết: Theo hướng dẫn của Trung ương Hội cựu chiến binh thì muốn được tham gia làm hội viên thì người tham gia phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, địa phương. Là người lính mình phải giữ gìn đức tính của bộ đội cụ Hồ. Trong trường hợp ông Nôm thì từ khi tôi làm Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã đến giờ chưa hề nhận được đơn đề nghị gia nhập hội của ông ấy.
Trao đổi lại với phóng viên, ông Nôm cho biết đúng là mình chỉ làm đơn xin gia nhập Hội cựu chiến binh từ thời Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã trước đây, còn từ khi ông Cam lên thì chưa có. Từ thông tin này, cũng như theo hướng dẫn của ông Nguyễn Đắc Cam thì ông Nôm cần phải làm đơn gửi cho chi hội cựu chiến binh thôn Chung Linh. Sau đó, chi hội sẽ trình lên Hội cựu chiến binh xã xét duyệt để đề xuất lên cấp trên.
Tuấn Trung
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/khong-duoc-vao-hoi-cuu-chien-binh-vi-no-thue-36475.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này