Người Bí thư của cư dân “xóm bãi”

14:07 | 25/03/2016
Đó là biệt danh mà người dân ở đây trìu mến đặt cho ông Nguyễn Nhật Tân - Bí thư Chi bộ cụm dân cư số 7, phường Phúc Xá, quận Ba Đình (Hà Nội).
82 tuổi làm “cảnh sát giao thông” làng

Từ một bãi bồi ven sông Hồng, Phúc Xá là nơi dân cư ở một số nơi ven đô thị chuyển đến ở, người dân quen gọi là “xóm bãi”. Những ngôi nhà mới được xây cất lên tạm bợ bên những con đường đất hoang sơ, nhầy nhụa, ngập lụt mỗi khi mưa xuống. Chưa kể nơi đây lại tụ tập rất nhiều “con nghiện” cả ngày lẫn đêm khiến cho người dân bất an.

Người Bí thư  của cư dân “xóm bãi”
Ông Nguyễn Nhật Tân

Ông Nguyễn Nhật Tân là cán bộ của Công ty Xe điện Hà Nội về hưu năm 2005. Đến năm 2006, ông tham gia cấp ủy phường Phúc Xá và năm 2008, ông được cấp trên giao nhiệm vụ Bí thư chi bộ Cụm khu dân cư số 7, phường Phúc Xá. Đây là một địa bàn dân cư phức tạp, nghèo, dân trí thấp, chủ yếu là người lao động, buôn bán nhỏ. Chi bộ Đảng có 26 đảng viên sinh hoạt.

Từ lúc được giao nhiệm vụ, ngày đêm ông Tân trăn trở suy nghĩ: Phải làm sao để có nơi cho Chi bộ, cho các chi hội, các tổ dân phố, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức từ thiện… có chỗ sinh hoạt, cho dân có chỗ tụ tập và tham gia các hoạt động cộng đồng thì mới nâng cao được đời sống tinh thần vốn đã rất nghèo nàn.

Thấy nhà vệ sinh công cộng của khu dân cư lúc đó gần như bị bỏ hoang, lại là nơi người dân đổ rác thải, người nghiện tụ tập tiêm chích… tạo một cái nhìn phản cảm, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, ông Tân làm đơn xin Đảng ủy, HĐND, UBND phường Phúc xá dùng nơi đây để xây dựng Nhà văn hóa.

Tuy đã được sự đồng ý của các cấp, nhưng kinh phí để xây dựng khiến ông Tân lại một lần nữa phải vắt óc suy nghĩ. Ông quyết định lập Ban kiến thiết, bao gồm các trưởng Chi hội, tổ trưởng dân phố, trưởng các tổ chức chính trị xã hội và bắt đầu vận động nhân dân 7 tổ dân phố trong phường quyên góp. Tháng 12.2008, Nhà văn hóa được khởi công. Tiếp đó, ông Tân nghĩ cách để chi bộ vừa phát triển về mặt tổ chức, lại vừa có kinh phí để sinh hoạt và giúp đỡ cộng đồng, đặc biệt là các gia đình chính sách, các hộ nghèo, hộ neo đơn và các em nhỏ hiếu học, ông Tân đã tận dụng những không gian không sử dụng của Nhà văn hóa để làm kinh tế bằng cách cho thuê lại.

Với số tiền thu được, từ năm 2008 đến nay, mỗi năm, Chi bộ đã tặng từ 50 đến 80 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo vào các dịp Lễ, Tết và ngày Thương binh - Liệt sỹ 27.7, tặng hàng trăm suất học bổng cho con em là học sinh giỏi trên địa bàn.

Tuy nhiên, ngoài việc chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, thì công tác Đảng vẫn là nhiệm vụ đi đầu. Với những nỗ lực vận động không ngừng nghỉ, cho đến nay, chi bộ cụm Khu dân cư số 7 đã kết nạp được nhiều Đảng viên mới và vận động được nhiều đảng viên về sinh hoạt hai chiều tại Chi bộ. Công tác vận động, tuyên truyền và quán triệt Nghị quyết của Đảng diễn ra đều đặn, Đảng viên chi bộ tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước…

Với những thành tích đạt được, năm 2014 ông Tân được Đảng bộ quận Ba Đình tặng giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm liền” (từ 2010-2014); năm 2015 được Chủ tịch UBND quận Ba Đình khen tặng “Đã có thành tích xuất sắc trong 3 năm (2012-2015) thực hiện chuyên đề “Tập trung giải quyết địa bàn phức tạp, chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự thành địa bàn không có tội phạm giảm đến mức thấp nhất”. Năm 2011, ông tự hào được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Hướng tới bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, ông Nguyễn Nhật Tân quyết tâm cùng đảng viên chi bộ tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân cụm dân cư đi bầu cử đạt tỉ lệ cao nhất.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này