Trước đó, vào tối 21/12, sau khi đi uống rượu với một nhóm bạn, Lập trở về nhà trong trạng thái say xỉn. Thấy chồng ngày nào cũng say nên vợ Lập có nói vài câu. Ngay lập tức lập to tiếng quát lại vợ. Sau đó, không kiềm chế được,Lập vớ lấy con dao rồi rượt đuổi đòi chém chết con trai mình.
Thấy thế, bà Nguyễn Thị Q (73 tuổi), mẹ Lập, một người phụ nữ bị liệt đã ra sức can ngăn. Lập bỏ qua ngoài tai những lời khuyên can và quay vung dao chém thẳng vào người mẹ già yếu.
![]() |
Ngôi nhà bị Lập đốt cháy |
Khi nghe thấy tiếng kêu cứu, người dân đã vội chạy đến thì phát hiện máu đang chảy đầm đìa trên đầu bà Q. Đứng ngay cạnh đó là Lập, trên tay đang cầm con dao sắc lẹm. Thấy Lập hung dữ như thế nên mọi người cũng sợ. Phải một lúc sau khi ông trưởng khu phố đến thì mọi người mới đưa được bà Q đi cấp cứu.
Khi lực lượng công an đến, Lập vẫn giữ thái độ hung hăng, tay lăm lăm hung khí. Để đề phòng sự việc bất ngời, lực lượng công an đã cho bao vây căn nhà và cách ly đối tượng Lập.
Một lúc sau Lập bất ngờ tự tay châm lửa để đốt cháy khu bếp của gia đình mình. Thấy có cháy, người dân khu phố Lai Sơn kéo đến dập lửa. Trên tay Lập vẫn lăm lăm con dao, liên tục la hét, xua đuổi mọi người. Chỉ đến khi lực lượng Cảnh sát PCCC xuống thì đám cháy mới được dập tắt. Đối tượng Lập bị khống chế ngay sau đó.
Hiện vụ án đang được CATP Vĩnh Yên tiếp tục làm rõ.
H.D
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/con-trai-nat-ruou-chem-me-tat-nguyen-31136.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này