“Bà Tiên” của những mảnh đời bất hạnh

21:16 | 13/10/2015
Người nghèo được bà giúp tiền, người ốm đau bệnh tật được bà quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ; người lang thang, cơ nhỡ được bà cưu mang, cứu giúp... Đối với những mảnh đời bất hạnh ấy, bà thật sự là một “Bà Tiên” nhân hậu, tốt bụng. Đó là chuyện về bà Trần Thị Ngọc Xuyến, Chi hội trưởng chị hội chữ thập đỏ khu dân cư số 2, hội viên hội phụ nữ phường Phúc Xá (quận Ba Đình).
Người làm “hồng thêm xuân mới”
Người giữ hồn cho lụa truyền thống Vạn Phúc

Cứ mỗi buổi sáng thứ 3 hàng tuần, bà Trần Thị Ngọc Xuyến cùng nhóm bạn lại dậy sớm, nấu những nồi cháo thơm ngon, bổ dưỡng mang tới bệnh viện K1 (phố Quán Sứ, Hà Nội) phát miễn phí cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị ở đây. Chỉ riêng với việc từ hơn một năm nay, mỗi tuần đều đặn một buổi mang 4 thùng cháo tới phát cho bệnh nhân nghèo ở Bệnh viện K, bà Trần Thị Ngọc Xuyến đã giúp ích, san sẻ khó khăn cho biết bao người. Tuy nhiên, đó chỉ là một trong số rất nhiều những việc làm nhân văn, từ thiện, giúp ích cho xã hội, cho cộng đồng mà bà Xuyến đã duy trì từ hàng chục năm qua.

“Bà Tiên” của những mảnh đời bất hạnh

Bà Trần Thị Ngọc Xuyến phát cháo cho bệnh nhân ung thư

tại bệnh viện K

Phường Phúc Xá- nằm cạnh chợ đầu mối Long Biên, nơi tập trung rất đông lao động tự do, ở ngoại tỉnh đến thuê trọ, lao động mưu sinh nên thành phần dân cư, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trên địa bàn khá phức tạp. Chứng kiến những người lang thang, cơ nhỡ nhọc nhằn trong cuộc mưu sinh kiếm sống qua ngày, bà Xuyến động lòng trắc ẩn. Vốn sẵn có kiến thức về nghề y, gặp những người lang thang không rõ gốc tích bị ốm đau, bất tỉnh bên vệ đường, bà thực hiện ngay các động tác sơ cứu ban đầu rồi liên lạc với địa phương để giải quyết. Thậm chí có những trường hợp người vô gia cư chết không có người thân đến nhận, bà Xuyến bỏ tiền túi và vận động mọi người quyên góp tiền lo hậu sự.

Mặc dù kinh tế gia đình không khá giả, song mỗi năm, bà Xuyến dành dụm, để ra ít nhất 5 triệu đồng làm từ thiện. Bà cũng cất công lặn lội đi khắp nơi kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí, để giúp đỡ người nghèo, những hoàn cảnh bất hạnh. Bà thường xem truyền hình, đọc báo tìm địa chỉ các hoàn cảnh cần giúp rồi chia sẻ thông tin với mọi người.Nhà bà giờ đã trở thành một trong những địa điểm quyên góp từ thiện của người dân nơi đây. Đặc biệt với tấm lòng nhân hậu, hàng năm bà nhận nuôi 3 cháu tật nguyền và sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ những người bệnh tật, hoàn cảnh neo đơn.

Bận rộn với công tác từ thiện, song bà Trần Thị Ngọc Xuyến vẫn là một hội viên hội phụ nữ tích cực tham gia các phong trào, các hoạt động của hội phụ nữ ở địa phương. Bà luôn gương mẫu đi đầu và vận động chị em phụ nữ trong chi hội duy trì nền nếp việc tổng vệ sinh hàng tuần và nhắc nhở người dân nơi đây nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Những việc làm giúp ích cho xã hội và cộng đồng của bà Xuyến đã được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu: hội viên phụ nữ tiêu biểu, “Người tốt việc tốt” quận Ba Đình; kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo” của Hội chữ thập đỏ Việt Nam và nhiều phần thưởng, giấy khen khác. Tuy nhiên, đối với bà Xuyến, bà làm việc thiện xuất phát từ cái tâm, và niềm hạnh phúc lớn nhất đối với bà là san sẻ khó khăn và giúp đỡ được những mảnh đời khó khăn, bất hạnh.

Tú Anh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này