"Vua sáng kiến" Nguyễn Văn Thứ

08:34 | 31/07/2015
Vừa trở về từ công trường Sài Gòn- Trung Lương, thay mặt hơn 6000 CBCNV của Tổng công ty XDCTGT 8 dự Hội nghị gặp mặt, tuyên dương lao động giỏi ngành GTVT,  Nguyễn Văn Thứ, thợ kích kéo Công ty CP XDCTGT 820 không giấu nổi niềm vui, niềm tự hào. Thành tích để anh có mặt ở hội nghị này chính là hàng loạt những sáng kiến, cải tiến hợp lý hóa trong quá trình sản xuất.
Ấn tượng về một nữ Viện sỹ
Người tiên phong xây dựng bến xe tư nhân
Vinh danh giáo sư - viện sỹ Ngô Xuân Bính
Chuyện về người trưởng tàu

Trò chuyện với chúng bên hành lang hội trường, Thứ hồn nhiên kể: Công ty CP XDCTGT 820 có rất nhiều thợ giỏi. Em chỉ là người vinh dự được đại diện về đây. Thay mặt cho CBCNV của đơn vị em xin được gửi lời cảm ơn đến Ban tổ chức, đến các đồng chí lãnh đạo ngành GTVT, Tổng công ty XDCTGT 8.

"Vua sáng kiến" Nguyễn Văn Thứ

Chúng tôi được biết, thợ kích kéo như Thứ có nhiều, nhưng để trở thành thợ giỏi thì không dễ. Bởi công việc thực tế ngoài công trường đòi hỏi giỏi một nghề, biết nhiều nghề. Thợ kích kéo thường phải làm rất nhiều công việc không tên. Vẫn phải học cả những công việc của gia công ván khuôn, cốt thép, khoan nhồi, đóng búa, cọc cát, sử dụng bơm bê tông

Xây dựng hầm, cầu là một công việc đặc thù, khó khăn, trực tiếp là thợ kích kéo. Nguyễn Văn Thứ đã liên tục đưa ra những sáng kiến cải tiến có giá trị, góp phần vào việc hoàn thành tiến độ, năng suất của dự án. Có thể kể đến như sáng kiến lao lắp dầm Super T bằng cẩu Long Môn di chuyển trên xà mũ, gia công cải tiến hệ thống chuyển động đầu khoan cọc nhồi từ sử dụng cần Kely vuông 3 đốt 16 m sang cần tròn 4 đốt 17 m, chế tạo cẩu Long môn loại nhẹ 3,5 tấn sử dụng cho việc lắp lan can bê tông cầu cạn, cầu Rạch gốc, cầu Xáng múc… trong dự án Sài Gòn- Trung Lương.

Sinh năm 1972, ở Kiến Thuy, Hải Phòng. Học xong phổ thông, Thứ vào quân ngũ. Sau hơn 3 năm rèn luyện trong môi trường quân đội, Thứ theo học nghề tại Trường công nhân kỹ thuật nghiệp vụ công trình giao thông 1. Năm 1997 ra trường, duyên phận đưa đẩy, Thứ trở thành công nhân của Công ty CP XDCTGT 820, Tổng công ty XDCTGT 8.

Thứ đã trực tiếp tham gia nhiều công trình lớn như: QL 18 B, cầu Hồ Bắc Ninh, đường Pháp Vân- Cầu Giẽ, Dự án đường cao tốc Sài Gòn- Trung Lương… Là thợ kích kéo, chuyên gia công, sửa chữa cơ khí phục vụ trên công trường, công việc này thường chỉ có 5-6 người, nhưng việc thì có hàng núi. Nếu không có sáng kiến, cải tiến để hợp lý hóa thì khó có thể hoàn thành công việc, phục vụ kịp thời cho các bộ phận khác trên công trường. Chính vì vậy, Nguyễn Văn Thứ đã phát huy được vai trò của mình. Anh luôn luôn tìm tòi, suy nghĩ để có thể đưa ra cải tiến, cải tiến, góp phần nhỏ bé nhưng quan trọng vào việc hoàn thành năng suất, chất lượng, hiệu quả của từng dự án.

Tâm sự với chúng tôi, Nguyễn Văn Thứ cho biết niềm vui của anh thật bình dị, anh mơ ước có nhiều việc làm, thu nhập ổn định, đó là hạnh phúc. Vợ và con anh ở khu tập thể của Công ty tại Hà Nam, công việc khiến anh phải xa gia đình, nay đây mai đó, nhưng đã yêu nghiệp giao thông, thì phải dấn thân. Anh tự hào là người giao thông, tự hào là quân của Tổng công ty cây dựng công trình giao thông 8- Cienco 8.

Thu Hương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này