Tháng Tám mùa thu, lá khởi vàng chưa nhỉ?

11:29 | 30/07/2015
Tháng Tám, Thu về qua ngõ chùng chình đủng đỉnh. Tháng Tám là tháng mùa yêu... Mùa của những lần đôi tay chạm khẽ, mùa của những xao động nhớ nhung, mùa của những hẹn hò…
Tháng Tám mùa thu, lá khởi vàng chưa nhỉ?

Người ta nói tháng Tám là mùa yêu thương, mùa của ấm áp và đoàn tụ, mùa của ngày lập thu da diết nhưng bình yên.

Tháng Tám cho em nhớ người ấy thêm một chút, yêu thêm một chút. Tháng tám hương hoa sữa đánh thức em rằng tiết thu đã về...

Tháng tám cho em đong đầy yêu thương lên ánh mắt, những cái nắm tay siết chặt kéo hạnh phúc lại gần kề

Tháng Tám mùa thu, lá khởi vàng chưa nhỉ?

Tháng Tám về rồi em có hay
Vườn hoang trút lá khoảng sân đầy
Bước chân ai vội con đường vắng
Bỏ lại khung trời thưa bóng mây

Tháng Tám về rồi trong tiếng mưa
Nghe hồn ngơ ngác buổi chiều xưa
Dòng sông ai thả con thuyền giấy
Trôi mãi về đâu trong giấc mơ

Tháng Tám về rồi em có nghe
Chim chuyền ríu rít giữa hàng me
Mảnh trăng đầu tháng treo lơ lửng
Nhuộm khoảng sân vàng, soi bóng tre.

Tháng Tám về rồi trên nhánh cây
Là mùi hoa sữa thoảng đâu đây
Cánh hoa e ấp vương tà áo
Ta đứng nhìn em một thoáng này

Tháng Tám về rồi sao vẫn xa
Trung thu mùa cũ, kỉ niệm nhòa
Sân trường vang vọng, giờ quay gót
Chỉ còn mình ta bên bóng ta !

Tháng Tám mùa thu, lá khởi vàng chưa nhỉ?

Chào tháng Tám mùa Thu. Tháng Tám cho em đong đầy yêu thương lên ánh mắt, những cái nắm tay siết chặt kéo hạnh phúc lại gần kề.

Tháng tám, phố xá đẹp hơn, cũng trầm tĩnh hơn, hao hao những đường nét cổ kính lộ ra khỏi ánh nắng, bước chân người bộ hành bất giác chậm lại, để kịp thấy tim mình xao động bởi những điều giản đơn, để bỗng dưng muốn bao dung và tha thứ.

Em phải cảm ơn tháng Tám, đã cho em được ước ao những điều bé mọn, để vụng trộm thầm hy vọng và đợi chờ một cách nhẫn nại.

Tháng Tám mùa thu, lá khởi vàng chưa nhỉ?

Người ta vẫn gọi tháng Tám là tháng xum vầy, tháng Tám là mùa kỷ niệm. Tháng Tám bỗng thấy lòng mình xao động, nhớ nhung. Nhớ lắm về nơi ấy, người ấy...

Nhớ một buổi tan trường, xe đạp sóng đôi, người ấy nói... những lời yêu!

Xem thêm >>>

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này