Hồi sinh con đường “đau khổ”

09:23 | 05/05/2015
Những ngày này, người dân thường xuyên đi lại qua đoạn đường ngắn nối 2 khu đô thị Định Công và Đại Kim đã thoát cảnh bụi mù trong trời khô hay lụt lội những ngày mưa. 
Con đường “đau khổ” giữa Thủ đô

Toàn bộ chiều dài của con đường “đau khổ” bậc nhất Hà Nội đã được chủ đầu tư trải nhựa nhẵn phẳng. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ còn 1 số hạng mục như hệ thống thoát nước 2 bên đường sẽ được các đơn vị chức năng của quận Hoàng Mai, UBND phường Định Công và Sở Xây dựng thi công và hoàn thiện.

Hồi sinh con đường “đau khổ”
Con đường từng là nỗi kinh hoàng của người dân Thủ đô đã được hoàn thành đúng thời hạn trước 30/4.

Trước đó, tại cuộc họp diễn ra ở Sở GTVT vào ngày 23/3/2015 để bàn về việc nâng cấp, cải tạo đoạn đường Nguyễn Cảnh Dị dài 500m, nối từ cầu Định Công đến Khu đô thị Đại Kim (Hoàng Mai – Hà Nội) đã nhiều năm xuống cấp nghiêm trọng. Chính vì vậy mà nhân dân khu vực đã còn đặt tên cho đoạn đường trên là "con đường đau khổ".

Anh Tuấn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này