![]() | Nghẹt thở chen lấn, luồn rừng lên Đền Hùng |
![]() | Trung Nguyên át đảo tại Lễ hội cà phê 2015 |
Phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) vốn xưa kia là làng Đăm (kẻ Đăm) với ba thôn: Thượng, Trung và Hạ. Nơi đây nổi tiếng với nghề trồng hoa lớn nhất Thủ đô. Ngoài ra Tây Tựu cũng là vùng đất văn hóa, anh hùng với nhiều di tích lịch sử như: Đình Đăm, Đại Đình, Chính Ngự, Nhà Vũ Ca, Nghi Môn, Thủy Đình, Nhà Thuyền, Miếu thôn Thượng, Văn Chỉ… và điểm nhấn chính là lễ hội làng Đăm (được tổ chức trên dòng sông Pheo vào ngày 10 và 11/3 âm lịch).
![]() |
6 thuyển tham gia hội |
Tương truyền lễ hội bơi Đăm được tổ chức để tưởng nhớ vị anh hùng có công với dân, với nước – Đức Thánh Bạch Hạc Tam Giang. Bơi Đăm diễn tả lại chiến thuật luyện tập bằng thủy quân của tướng Đào Trường thời Hùng Duệ Vương. Ngày nay lễ hội được tổ chức nhằm phát huy truyền thống cộng đồng, giáo dục thể chất, rèn luyện ý thức tập thể và tinh thần thượng võ cổ truyền của nhân dân.
Theo các cụ cao niên trong làng, trong hội bơi đăm có 6 thuyền tham gia, được đánh số, chia đều cho 3 thôn. Thuyền thôn Thượng gắn đầu Hạc, đánh số 1 và 4; thuyền thôn Trung gắn đầu Rồng đánh số 2 và 5; thuyền thôn Hạ đầu Ly đánh số 3 và số 6. Trên mỗi thuyền có 25 người: 1 người lái, 1 phụ lái, 1 ông Nang, 1 ông đánh lệnh, 1 ông đánh mõ, 1 ông phất cờ, 1 ông tát nước, 18 đô bơi ( được tuyển chọn từ các tổ dân phố).Các đội được chia làm 2 bảng, thi đấu để tranh giải nhất, nhì, ba. Thuyền giải Nhất có vinh dự chở ngai Thánh từ Thủy tọa về miếu Thượng vào chiều ngày 11/3 âm lịch.
Để chuẩn bị cho hội thi bơi, ngay từ khi mới ra tết các thôn đã lên kế hoạch tuyển chọn các tay bơi. Người được chọn phải là những người có sức khỏe tốt, độ tuổi 29 – 35, có đạo đức tốt, gia đình không có bụi (việc hiếu). Trong lễ hội bơi Đăm, các đội chiến thắng ngoài sự dẻo dai, nhanh nhạy còn phải có mưu trí hơn người.
![]() |
Mỗi đội có 25 người được tuyển chọn kỹ lưỡng |
Phải đến Tây Tựu vào những ngày này du khách mới cảm nhận hết được không khí lễ hội tại nơi đây. Trong âm thanh của lệnh, của mõ, của trống, của tiếng hô “bơi…bơi…bơi” các tay bơi gồng mình lao thuyền về phía trước giữa sự cổ vũ của hàng vạn người đứng hai bên bờ sông, tạo ra một không khí lễ hội tưng bừng đặc sắc hiếm có. Vào những ngày này người dân đều cố gắng gác lại công việc để hưởng trọn không khí lễ hội 5 năm mới có một lần.
Trong khuôn khổ lễ hội còn có nhiều hoạt động hấp dẫn du khách như: Lễ tế, rước, thi chim chào mào, đánh cờ người, thi đấu vật, thổi cơm thi…. Lễ hội chính là dịp để những người con của quê hương tìm về nguồn cội và du khách xa gần đến với lễ hội, khám phá những nét đẹp truyền thống của mảnh đất và con người nơi đây.
Kim Oanh
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/dac-sac-le-hoi-boi-dam-giua-long-thu-do-21481.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này