Một quyết định hợp lòng dân

10:23 | 20/03/2014
LĐTĐ - Những ngày gần đây, nhiều cơ quan báo chí đăng tải những bài viết phản ánh thực trạng xót xa khi các giáo viên và học sinh tại bản Sam Lang, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên phải qua suối để đến trường bằng cách chui vào túi nilon.

Điều đáng ghi nhận là khi đang công tác ở Nhật Bản, được tin trên, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Đinh La Thăng đã gọi điện tới cơ quan báo chí xác minh, đồng thời chỉ đạo cấp dưới bằng mọi giá phải xây ngay một cây cầu phục vụ cho việc đi lại của người dân và học sinh.

Quyết tâm ấy đã thành hiện thực khi Bộ GTVT chính thức khẳng định sẽ xây dựng một cây cầu treo tại bản Sam Lang. Vốn đầu tư xây dựng cầu treo qua suối Nậm Pồ, khoảng 3,5 tỷ đồng, lấy từ nguồn vốn giao thông nông thôn. Bộ GTVT giao Sở GTVT tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư và yêu cầu nhanh chóng triển khai xây dựng cầu trong thời gian 2 tháng để đảm bảo cho học sinh và người dân bản Sam Lang đi lại trước khi mùa mưa tới. Không chỉ có xây cầu mà tới đây về lâu về dài Bộ GTVT cho biết sẽ có ý kiến với UBND tỉnh Điện Biên để nghiên cứu làm đường giao thông cho bà con đi lại thuận tiện hơn.

Gần đây người dân đã thấy một bộ trưởng Đinh La Thăng mạnh mẽ với những quyết đoán hợp tình hợp lý. Người dân đã thấy ở vị bộ trưởng này sự thẳng thắn khi dám nhìn nhận về thâm hụt ngân sách trong xây cầu, làm đường, sự xót xa với những lãng phí khi nhiều địa phương thích làm đường rộng chỉ để cho người dân phơi lúa vì không có người đi.

Nguyễn GIa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này