Ronaldo bất lực, Al Nassr tan mộng vô địch AFC Champions League Elite Ronaldo tịt ngòi, Al-Nassr thua ngược cay đắng trước Al-Ittihad của Benzema |
Vắng Ronaldo, Al Nassr đánh mất bản sắc
Cristiano Ronaldo không xuất hiện trong danh sách thi đấu - một hình ảnh hiếm hoi nhưng đầy lo ngại với người hâm mộ Al Nassr. Đây là trận thứ hai liên tiếp siêu sao người Bồ Đào Nha vắng mặt, sau chiến thắng hủy diệt 9-0 trước Al Akhdoud. Dù lý do chưa được công bố chính thức, nhưng sự vắng mặt của CR7 đã để lại khoảng trống rõ rệt - không chỉ về mặt chuyên môn mà còn cả tinh thần lẫn sự kết nối lối chơi.
Ngay từ hiệp một, Al Nassr thể hiện bộ mặt rời rạc và thiếu sức sống. Dù kiểm soát bóng gần 70%, đội chủ nhà không có bất kỳ cú sút trúng đích nào trong suốt 45 phút đầu tiên - con số cực kỳ đáng báo động đối với một đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao tấn công như Mane, Otavio, Brozovic và Duran.
![]() |
Al Nassr hòa đau Al Taawoun và hết cơ hội dự AFC Champions League |
Tuyến giữa tỏ ra thiếu sáng tạo khi Brozovic và Al Sulaiheem không thể kết nối với các mũi nhọn. Trong khi đó, Mane tiếp tục gây thất vọng với những pha xử lý thiếu quyết đoán và dễ bị bắt bài.
Hiệp hai bắt đầu với niềm hy vọng khi Al Nassr bất ngờ chơi khởi sắc. Phút 51, từ đường chuyền điểm rơi tuyệt đẹp của Al Sulaiheem, Otavio băng vào dứt điểm trên không mở tỷ số. Đó là bàn thắng đầu tiên của anh tại giải đấu năm nay, và cũng là minh chứng cho chất lượng kỹ thuật của tiền vệ người Bồ Đào Nha.
Tuy nhiên, sau bàn mở tỷ số, Al Nassr tiếp tục lặp lại sai lầm quen thuộc: không thể tận dụng cơ hội để kết liễu trận đấu. Chỉ trong vòng hai phút (phút 58 và 59), Sadio Mane và Jhon Duran có cơ hội đối mặt thủ môn đối phương, nhưng cả hai đều dứt điểm quá tệ. Đây không phải là lần đầu tiên bộ đôi này gây thất vọng trong những trận đấu then chốt.
Cái giá phải trả cho sự phung phí và thiếu Ronaldo
Sự chủ quan khiến Al Nassr phải trả giá. Phút 70, từ một tình huống tưởng chừng không nguy hiểm, Roger Martinez bên phía Al Taawoun bứt tốc và dứt điểm chéo góc cực kỳ gọn gàng, gỡ hòa 1-1. Một lần nữa, hàng thủ của Al Nassr bộc lộ điểm yếu về sự tập trung và bọc lót, điều đã nhiều lần khiến họ mất điểm mùa này.
Dù rất nỗ lực ở những phút còn lại, Al Nassr không thể ghi thêm bàn. Những điều chỉnh chiến thuật từ HLV Stefano Pioli không tạo ra khác biệt rõ ràng, trong khi tâm lý cầu thủ có dấu hiệu xuống dốc thấy rõ.
Hòa trận này, Al Nassr có 64 điểm sau 32 vòng, đứng thứ tư. Khoảng cách với đội đứng thứ ba là Al Ittihad lên tới 13 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn hai vòng đấu. Như vậy, Al Nassr chính thức không thể giành vé dự AFC Champions League mùa tới – một đòn giáng mạnh vào tham vọng của đội bóng sở hữu dàn sao đắt giá.
Tính đến nay, Al Nassr đã trắng tay trên mọi đấu trường mùa này: Thua tại Siêu cúp Saudi; Bị loại khỏi Saudi Pro League; Dừng bước ở Cúp Nhà vua Và giờ là không đủ điều kiện dự AFC Champions League
Với mức đầu tư lớn, đặc biệt là bản hợp đồng bom tấn mang tên Cristiano Ronaldo, kết quả này là một thất bại toàn diện về mặt thể thao, chiến lược và cả danh tiếng.
Áp lực đè nặng lên HLV Pioli và ban lãnh đạo
Trận hòa này tiếp tục đặt dấu hỏi về năng lực HLV Stefano Pioli, người chưa thể định hình được bản sắc rõ ràng cho Al Nassr, dù đã có trong tay những công cụ mạnh mẽ. Khi Ronaldo không thi đấu, đội bóng của ông gần như không còn một hệ thống vận hành hiệu quả, thiếu người dẫn dắt lối chơi và cũng thiếu cả thủ lĩnh tinh thần.
Trong bối cảnh AFC Champions League mùa tới không còn trong tầm tay, ban lãnh đạo Al Nassr chắc chắn sẽ phải đánh giá lại toàn bộ dự án thể thao, từ việc chiêu mộ cầu thủ đến cách xây dựng chiến thuật.
Trong khi Al Nassr thất vọng, Al Taawoun lại có quyền hài lòng. Một điểm quý giá giúp họ tiếp tục duy trì vị trí thứ 8 với 42 điểm, đồng thời gây cản trở cho đối thủ lớn ở giai đoạn cuối mùa.
Chiến lược thi đấu kiên cường, khả năng tận dụng sai lầm đối phương và tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc chính là điểm sáng giúp Al Taawoun trở thành “kẻ phá bĩnh” khó chịu nhất mùa này.
Vắng Ronaldo, Al Nassr không còn là chính mình. Trận hòa trước Al Taawoun không chỉ là một kết quả bất lợi, mà còn là dấu chấm hết cho giấc mơ AFC Champions League mùa tới. Trong một mùa giải nhiều kỳ vọng, Al Nassr giờ đây phải chấp nhận thực tế: trắng tay, thiếu định hướng và phụ thuộc quá nhiều vào một ngôi sao đã 39 tuổi.
Với hai trận còn lại, mục tiêu thiết thực nhất của đội bóng áo vàng là củng cố vị trí để giành vé dự AFC Champions League 2 hoặc Cúp vùng Vịnh – điều có thể xem là quá ít ỏi nếu nhìn vào những gì họ đã đầu tư.
QN (t/h)
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/al-nassr-hoa-dau-al-taawoun-va-het-co-hoi-du-afc-champions-league-190295.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này