Hà Nội: Cảnh sát giao thông đảm nhiệm toàn bộ công tác bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn CSGT Hà Nội mở đường cho xe taxi đưa người bệnh đi cấp cứu trong giờ cao điểm |
Tối 11/5, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực nút giao Huỳnh Thúc Kháng - Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội), tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT gồm Trung tá Ngô Đức Cảnh (Tổ trưởng) và Đại úy Nguyễn Công Hiệp đã phát hiện ba cháu trai khoảng 10 tuổi dắt theo hai xe đạp, có dấu hiệu mệt mỏi và lạc đường.
Tổ công tác lập tức tiếp cận, đưa các cháu về chốt để bảo đảm an toàn, đồng thời hỏi han thông tin. Sau vài câu hỏi "sát hạch" nhẹ nhàng từ các chú CSGT, danh tính ba "phượt thủ nhí" được xác định là Nguyễn T.T, Nguyễn T.D và Nguyễn T.V (cùng sinh năm 2013, là anh em họ).
Các cháu kể rằng, chiều cùng ngày (11/5) đã rủ nhau đạp xe đi chơi, nhưng sau đó không nhớ đường về. Thông tin các cháu cung cấp chỉ rời rạc, như tên bố mẹ, tên trường học… Tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị, đưa các cháu về trụ sở Đội CSGT đường bộ số 3 để chăm sóc.
Trung tá Ngô Đức Cảnh - Tổ trưởng tổ công tác cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, khi phát hiện ba cháu nhỏ có biểu hiện mệt mỏi, lạc đường, chúng tôi đã lập tức tiếp cận để đảm bảo an toàn cho các cháu. Mặc dù thông tin ban đầu các cháu cung cấp còn rời rạc, nhưng với tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ của đơn vị, chúng tôi đã nhanh chóng xác minh được danh tính và liên hệ với gia đình.”
![]() |
CSGT bàn giao 3 cháu bé về với gia đình. |
Đến khoảng 20h30 cùng ngày, gia đình cả ba cháu đã có mặt tại trụ sở để làm thủ tục đón các cháu về. Gặp lại con, bố mẹ các cháu không giấu được xúc động và chia sẻ rằng, các cháu chưa từng đi xa, gia đình vô cùng lo lắng khi không thấy các cháu về nhà từ chiều, đã chia nhau đi tìm khắp nơi. "Khi nhận được điện thoại của Công an báo tin các cháu đang an toàn, chúng tôi vui mừng không thể diễn tả", anh Nguyễn Văn T (bố của cháu Nguyễn T.V) chia sẻ.
Xúc động trước nghĩa cử của lực lượng CSGT, anh Nguyễn Văn T đại diện ba gia đình đã viết thư tay gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Công an Thành phố và các cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 3.
"Đây là một trong rất nhiều tình huống thực tế mà lực lượng CSGT Thủ đô thường xuyên phải xử lý. Mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn quán triệt tinh thần "vì nhân dân phục vụ", sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ người dân trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt là trẻ nhỏ, người già và người yếu thế. Sự an toàn của nhân dân là ưu tiên hàng đầu trong mọi nhiệm vụ của chúng tôi," Trung tá Cảnh nhấn mạnh.
Minh Phương
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/ba-phuot-thu-nhi-va-hanh-trinh-30km-khien-phu-huynh-toat-mo-hoi-189938.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này