“Cha tôi, người ở lại” tập 36: Căng thẳng bùng nổ - Nguyên nổi giận với mẹ, An vỡ mộng tình thân

07:17 | 07/05/2025
Tập 36 của “Cha tôi, người ở lại”, mang đến loạt diễn biến đầy kịch tính, khi những bí mật tình cảm bị bóc trần, khiến mối quan hệ giữa các nhân vật chính đứng trước bờ vực đổ vỡ. Đặc biệt, cuộc cãi vã dữ dội giữa Nguyên và mẹ - bà Liên, cùng sự rạn nứt tình bạn giữa An và Thảo, đẩy bộ phim vào giai đoạn cao trào mới.
“Cha tôi, người ở lại” tập 35: Nguyên nổi giận với An, bố Chính lâm vào tình huống trớ trêu “Cha tôi người ở lại” tập 34: Việt nhận mẹ ruột, cùng công an giải cứu Quyên, bắt giữ Phi
“Cha tôi, người ở lại” tập 36: Căng thẳng bùng nổ - Nguyên nổi giận với mẹ, An vỡ mộng tình thân
Cảnh trong phim “Cha tôi, người ở lại” tập 36.

Nguyên - Liên: Tình mẫu tử biến thành mâu thuẫn cay đắng

Sau thời gian dài âm thầm gắn bó, sợi dây tình cảm giữa Nguyên và mẹ ruột Liên tưởng như đã được hàn gắn, thì giờ đây lại đứt gãy bởi một lời nói trong cơn tức giận.

Việc bà Liên buột miệng tiết lộ mong muốn thật sự của con trai - rằng Nguyên không còn xem An là em gái - đã khiến cả hai mẹ con rơi vào cuộc tranh cãi nảy lửa. Nguyên, vốn là người sống nội tâm, giờ đây phải đối mặt với chính cảm xúc bị phơi bày và sự tổn thương vì bị mẹ “phản bội” niềm tin.

Sự việc càng khiến khán giả đồng cảm hơn với Nguyên - một người mang nhiều giằng xé giữa đạo lý, trách nhiệm và trái tim. Trong khi đó, bà Liên, dù đáng trách vì “giận quá mất khôn”, lại khiến người xem xót xa vì đã vô tình phá hủy mối liên kết mong manh giữa con trai và người con gái bà từng rất quý.

An sốc vì sự thật và mất bạn thân vì tình cảm rối ren

Về phía An, việc đột ngột biết được tình cảm thật của Nguyên khiến cô rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý. Từ lâu xem Nguyên như một người anh thân thiết, An giờ đây buộc phải đối diện với một sự thật khó chấp nhận - rằng giữa họ không còn đơn thuần là tình thân. Cô rơi vào vòng xoáy đấu tranh nội tâm giữa nghĩa tình, đạo lý và cảm xúc hỗn độn, trong khi Nguyên lại không đủ dũng khí hoặc lời lẽ để xoa dịu.

Không dừng lại ở đó, Thảo - người bạn thân từng gây tranh cãi với khán giả - bất ngờ “trở mặt”, trách móc An về những rắc rối tình cảm, thậm chí có thể vì ghen tuông. Mối quan hệ thân thiết giữa hai cô gái trẻ có nguy cơ tan vỡ, phản ánh đúng thực tế về sự phức tạp của cảm xúc tuổi trưởng thành, khi tình bạn và tình yêu khó còn được phân định rạch ròi.

Ông Chính - Tuệ Minh: Ghen tuông tuổi xế chiều và những hiểu lầm ngọt ngào

Ở một tuyến truyện nhẹ nhàng hơn nhưng không kém phần thú vị, ông Chính bắt đầu cảm thấy bất an khi thấy Tuệ Minh dành sự quan tâm cho người yêu cũ. Dù cố giữ bình tĩnh, ông không giấu nổi sự khó chịu và lo lắng về vị trí của mình trong lòng người phụ nữ ông đang theo đuổi.

Một tình huống hài - nhưng đầy cảm xúc - có thể xảy ra, khi ông Chính ghen kiểu “già” mà vẫn rất đáng yêu, trong khi Tuệ Minh có thể phải lựa chọn giữa sự dứt khoát và bao dung.

Tập 36 của “Cha tôi, người ở lại” cho thấy bộ phim đang bước vào giai đoạn cao trào, khi từng nhân vật buộc phải đối mặt với sự thật, với lựa chọn, và với tổn thương. Các mối quan hệ dần bị thử thách không chỉ bởi quá khứ mà còn bởi chính cảm xúc thật của mỗi người.

Khán giả chắc chắn sẽ không thể rời mắt khỏi màn hình, khi gia đình, tình yêu và tình bạn cùng lúc bị thử thách và chỉ có sự chân thành mới có thể níu giữ lại những gì còn lại.

Tập 36 của bộ phim truyền hình “Cha tôi, người ở lại” sẽ chính thức lên sóng vào 20h00 thứ Tư, ngày 7/5/2025, trên kênh VTV3.

Quốc Nam (th)

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này