RB Leipzig 3-3 Bayern: Harry Kane tiếp tục mòn mỏi chờ danh hiệu đầu tiên

06:19 | 04/05/2025
Trong một đêm đầy cảm xúc tại Allianz Arena, Bayern Munich đã không thể giành trọn 3 điểm trước RB Leipzig, qua đó bỏ lỡ cơ hội đăng quang Bundesliga sớm hai vòng đấu. Dù nắm trong tay lợi thế rõ rệt, “Hùm xám” đã phải trả giá vì sự lơi lỏng ở những phút cuối. Và với Harry Kane, giấc mơ danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp tiếp tục bị trì hoãn.
Bayern Munich gục ngã trước Inter Milan ngay tại Allianz Arena Inter loại Bayern, hiên ngang tiến vào bán kết Champions League gặp Barca
RB Leipzig 3-3 Bayern: Harry Kane tiếp tục mòn mỏi chờ danh hiệu đầu tiên
Sane ghi bàn giúp Bayern vươn lên dẫn trước 3-2.

Trận đấu thuộc vòng 32 Bundesliga được xem như "trận chung kết" riêng của Bayern Munich. Chỉ cần một chiến thắng trước RB Leipzig, đội bóng xứ Bavaria sẽ chính thức bảo vệ thành công ngôi vương tại giải đấu cao nhất nước Đức. Nhưng thực tế trên sân đã diễn ra theo cách không ai ngờ.

Không có sự phục vụ của chân sút chủ lực Harry Kane do án treo giò, Bayern bước vào trận đấu với hàng công thiếu sắc bén. Leipzig hiểu rõ cơ hội của mình và đã tận dụng triệt để. Chỉ trong vòng 33 phút đầu tiên, đội khách đã khiến các khán đài Allianz câm lặng với hai bàn thắng liên tiếp từ Benjamin Sesko và Lukas Klostermann. Đó là những tình huống cho thấy rõ sự mất tập trung trong khâu phòng ngự của Bayern – điều từng là điểm mạnh truyền thống của đội bóng.

Sau giờ nghỉ, Bayern trở lại với khí thế bừng bừng. Sự điều chỉnh chiến thuật của HLV Thomas Tuchel phát huy tác dụng gần như tức thì. Phút 62, trung vệ Eric Dier bất ngờ lên tham gia tấn công và đánh đầu tung lưới Leipzig, mở ra hy vọng ngược dòng. Chỉ một phút sau, Michael Olise – tân binh trẻ đầy tiềm năng – tiếp tục thắp sáng Allianz với cú sút xa đẳng cấp, đưa trận đấu trở về thế cân bằng.

Khi Leroy Sane ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 ở phút 83, cả sân như vỡ òa trong tiếng reo hò, bởi danh hiệu gần như đã nằm trong tầm tay. Nhưng bóng đá luôn tàn nhẫn. Phút bù giờ cuối cùng, một pha bóng thiếu tập trung nơi hàng thủ đã khiến Bayern phải trả giá. Leipzig gỡ hòa 3-3, cướp đi chiến thắng tưởng như đã được định đoạt.

Với Harry Kane, đây lại là một chương buồn trong hành trình tìm kiếm danh hiệu. Sau nhiều mùa giải trắng tay cùng Tottenham, ngôi sao người Anh gia nhập Bayern Munich với khát khao chinh phục vinh quang. Anh đã làm tất cả - ghi hơn 30 bàn tại Bundesliga mùa này, liên tục toả sáng và là đầu tàu dẫn dắt hàng công. Nhưng lần này, anh buộc phải ngồi ngoài nhìn đội nhà đánh rơi chiến thắng.

Đây không phải lần đầu tiên Kane phải trải qua cảm giác tiếc nuối như vậy. Trong suốt sự nghiệp, anh đã vào đến chung kết Champions League, chung kết Euro và nhiều trận cầu định đoạt danh hiệu – nhưng vẫn chưa một lần được nâng cao chiếc cúp vô địch.

Dù để hòa, Bayern Munich vẫn giữ lợi thế lớn. Với 8 điểm nhiều hơn Leverkusen và hiệu số vượt trội (+30), họ gần như không thể bị bắt kịp nếu không để xảy ra “thảm họa” trong hai vòng đấu cuối. Nhưng trận hòa này là lời cảnh tỉnh: ngay cả đội bóng giàu thành tích nhất nước Đức cũng không thể lơ là khi đối đầu với các đối thủ quyết tâm và có tổ chức.

Trận đấu với Leipzig không chỉ là một điểm số bị đánh rơi, mà còn là bài học về sự tỉnh táo, tính kỷ luật và bản lĩnh ở thời khắc quyết định - điều mà Bayern từng là biểu tượng trong suốt nhiều năm qua.

Cúp bạc Bundesliga vẫn đang chờ được nâng lên tại Munich, và Harry Kane vẫn còn cơ hội để khép lại mùa giải đầu tiên tại Đức bằng một danh hiệu. Nhưng đêm hòa Leipzig sẽ là lời nhắc nhở rằng: Để trở thành nhà vô địch, không chỉ cần bàn thắng - mà còn cần sự kiên định đến phút cuối cùng.

QN

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này