"Đóa hoa mong manh" càn quét phòng vé Việt "Đèn âm hồn", "Nụ hôn bạc tỷ" dẫn đầu, phim Trấn Thành mất ngôi vương phòng vé sau Tết |
“Lật mặt 8: Vòng tay nắng” là bộ phim mới nhất trong series “Lật mặt” của đạo diễn Lý Hải. Dù mới ra mắt nhưng phim liên tiếp ghi nhận hàng loạt kỷ lục. Ngoài việc dẫn đầu phòng vé với 131.000 vé bán sớm, trở thành phim Việt có lượng vé đặt trước cao nhất mọi thời đại, “Lật mặt 8” còn cán mốc 100 tỷ đồng chỉ sau vài ngày ra mắt.
“Lật mặt 8: Vòng tay nắng” mang đến một câu chuyện gia đình quen thuộc, nhưng vẫn hiện lên theo cách kể rất Lý Hải với một phong vị mộc mạc, gần và dễ chạm. Khi khoảng cách thế hệ xuất hiện, hành trình của người cha (diễn viên Long đẹp trai) và đứa con trai Tâm (Đoàn Thế Vinh) chính là sự hàn gắn mà bất kỳ gia đình nào cũng mong muốn có được một đoạn kết hạnh phúc. Cha chấp nhận ước mơ của con và để con chịu trách nhiệm với lựa chọn ấy. Con hiểu nỗi lòng của cha mẹ, là muốn tốt cho con của mình, nên sẽ cố gắng làm sao cha mẹ an lòng với con đường mình muốn đi…
![]() |
Cảnh trong phim “Lật mặt 8: Vòng tay nắng”. |
Chia sẻ cảm xúc về bộ phim, nhà phê bình Nguyễn Phong Việt cho rằng: “Với tôi, hình ảnh người cha mở rộng vòng tay ra, dự định ôm đứa con vào lòng, lúc đứa con và nhóm bạn chuẩn bị lên thành phố để trình diễn trong show âm nhạc, là một khung hình biểu tượng cho “Lật mặt 8: Vòng tay nắng”. Tuy nhiên, một chút chần chừ của đứa con vì chưa sẵn sàng để tiếp nhận, một chút e ngại của người cha khi không dấn thêm một bước chân để kéo đứa con trai vào lòng… Tất cả những “lời thương nhưng không nói” đó, bỗng trở thành một khoảnh khắc vừa đẹp nhưng vừa ám ảnh khi phim khép lại…”.
Nói đề “sức hút” của bộ phim, nhà phê bình Nguyễn Phong Việt nhận xét: “Phim có hài, có bi và cũng có cả những mảnh vỡ của đời sống rất éo le của những đứa trẻ tuổi mới lớn trong nhóm The Light. Hãy để những lời yêu thương được nói ra, những cái ôm kéo mọi thứ gần lại, mọi nỗi lòng đều có dịp được nhìn thấy rõ trong một gia đình… Có lẽ là những thông điệp quan trọng nhất mà “Lật mặt 8” lần này của Lý Hải muốn nói với khán giả.
Dù biết rằng chi tiết cuối cùng của phim liên quan đến người cha, có thể với không ít khán giả, đã được đẩy lên quá mức. Nhưng một thoáng thôi, tôi đã ngấn nước nơi khóe mắt… Vì một tình tiết có vẻ đơn giản với người đời, song với một người cha khi đã hứa với con, muốn thực hiện cho bằng được lời hứa đó, nó rất thật và đầy bản năng yêu thương. Không ai muốn thất hứa nếu biết rằng con mình đã tin tưởng tuyệt đối vào lời hứa đó… Vì tôi cũng là một người cha, nên tôi rất thấu hiểu”.
Đồng cảm với nhân vật người con trai trong phim, nhà phê bình Nguyễn Phong Việt bộc bạch: “Tôi, có lẽ, cũng đã từng như thế với ba của mình trong khứ ngày ba còn sống. Biết là lo lắng cho nhau rất nhiều, nhưng một cái ôm hình như chưa bao giờ xảy ra... Một đứa con tuổi mới lớn chưa biết phải mở lòng ra sao. Một người cha sinh ra trong những năm tháng mà thích biểu đạt mọi thứ bằng hành động hơn lời nói… Rất nhiều gia đình Việt Nam đã và đang như thế. Nhiều người cha đã và đang như thế. Rồi những đứa con cũng thế…”.
![]() |
Xếp hàng mua vé xem phim tại rạp chiếu phim Lotte Kosmo. |
Không chỉ nhà phê bình Nguyễn Phong Việt mà không ít khán giả sau khi xem bộ phim này đều thú nhận đã “khóc hết nước mắt” khi chứng kiến câu chuyện trong phim.
Tại rạp chiếu phim Lotte Kosmo (Khu đô thị Ngoại giao đoàn), bạn Nguyễn Phúc Anh (25 tuổi) chia sẻ: “Cảm xúc của tôi sau khi xem “Lật mặt 8: Vòng tay nắng” là có nước mắt và cũng có nụ cười. Phim không chỉ đơn thuần là câu chuyện về gia đình, bạn bè, về những ước mơ tuổi trẻ mà còn là những giá trị thực tế, nhân văn. Từ câu chuyện trong phim, tôi liên tưởng đến câu chuyện của chính bản thân mình, gia đình mình. Có lẽ từ nay có nhiều việc tôi sẽ “cứ làm rồi không hối tiếc” thay vì phải tiếc nuối “vì đã không làm”. Phúc Anh cũng chia sẻ, việc đầu tiên sau khi về nhà sẽ chạy đến và ôm lấy bố mình một cái.
Bạn Huyền Chi (23 tuổi), một khán giả cũng chia sẻ: “Bộ phim này đã chạm sâu vào cảm xúc của tôi. Mỗi khi nhìn hình ảnh người cha, tôi lại liên tưởng đó chính là cha tôi bởi ngày xưa tôi đã từng như vậy. Tôi từng cãi cha mình, từng muốn học nghề mà mình thích, không bao giờ đi theo định hướng của cha... Với tôi, đây là một bộ phim rất hay, nó đưa tôi đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác và tôi nhận ra rất nhiều giá trị của gia đình, của tình thân ở trong đó”.
Không chỉ chạm đến trái tim khán giả qua câu chuyện kể đầy xúc động về gia đình, một điểm cộng khác của “Lật mặt 8: Vòng tay nắng” là sự đầu tư trong khâu thiết kế sản xuất, đặc biệt là bối cảnh. Nổi bật trong đó là cảnh thác lũ; phân cảnh bom đạn giữa rừng dừa, tái hiện một phần khốc liệt của bức tranh cuộc chiến năm xưa; hình ảnh miền quê Bình Thuận bạt ngàn đồi cát, những khu nhà nghèo lụp xụp ven sông...
Một điểm đặc biệt nữa của “Lật mặt 8: Vòng tay nắng” là phần âm nhạc được đẩy lên hàng tuyến chính, chiếm hơn 30% thời lượng phim. Các màn biểu diễn nghệ thuật được đầu tư công phu, vừa là thử thách cho dàn diễn viên vừa là nỗ lực mở rộng biên độ cảm xúc cho điện ảnh Việt.
Khánh An
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/lat-mat-8-vong-tay-nang-khien-khan-gia-bat-khoc-189382.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này