Hà Nội ngợp Cờ đỏ trong ngày đại lễ 30/4 lịch sử
14:29 | 30/04/2025
Có những buổi sáng Hà Nội thức dậy trong sự vồn vã, nhưng sáng nay - 30/4, ngày tròn 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thì Thủ đô lại mang một vẻ đẹp kỳ lạ, vẻ đẹp dịu dàng nhưng cũng đầy rực rỡ và thiêng liêng. Trên khắp những con phố cổ kính, cờ đỏ sao vàng rợp trời, tung bay trong nắng sớm như trái tim của triệu con người đang hòa chung một nhịp đập: Tổ quốc!
 |
Phố phường Hà Nội hôm nay không náo nức vội vã như mọi ngày. Dường như ai cũng đi chậm lại, xe cộ không chen chúc, không vội vàng. Người Hà Nội như khoác lên mình sự trang nghiêm, từ tốn, như thể mỗi bước chân đều đang hướng về một ký ức thiêng liêng của dân tộc - ngày Giải phóng miền Nam, Bắc - Nam nối liền một dải, non sông thu về một mối. |
 |
Người người đổ ra đường trong những chiếc áo thun in hình cờ đỏ sao vàng. Không cần khẩu hiệu nào, chính màu áo ấy là lời khẳng định hùng hồn về tình yêu đất nước. Tiếng quốc ca vang lên ở mỗi góc phố, không cần nhạc đệm, chỉ cần lòng người đồng thanh. Từ cụ già tóc bạc đến những em nhỏ chập chững, ai ai cũng hát - bằng cả tấm lòng. |
 |
Trên vỉa hè, người dân xếp hàng ngay ngắn cả cây số để nhận những tờ báo Nhân Dân phát miễn phí - một nét đẹp lặng lẽ mà cảm động. Tờ báo như một tấm huy chương tinh thần, một chứng tích lịch sử được người Hà Nội nâng niu bằng hai tay và trái tim thổn thức. |
 |
Ngày 30/4 không chỉ là dấu mốc lịch sử chói lọi trong trang sử hào hùng của dân tộc, mà còn là ngày mỗi người con đất Việt soi lại chính mình - để thấy lòng biết ơn, niềm tự hào và trách nhiệm với Tổ quốc. Từ Hà Nội hôm nay, có thể cảm nhận rõ điều đó. Một Thủ đô yên bình, đẹp đến lặng người, mang trong mình ký ức hào hùng và khát vọng vươn lên. |
 |
Hạ tầng giao thông Thủ đô từ nội thành đến ngoại thành ngày càng được đồng bộ. Đây là minh chứng sống động cho Thủ đô đang từng ngày phát triển. |
 |
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ngày đất nước thống nhất vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc. Những giọt nước mắt, những tiếng cười vỡ òa, những vòng tay đoàn tụ cách đây nửa thế kỷ, giờ đây được gói ghém trong sự trang trọng, trong lá cờ tổ quốc, trong sự ngăn nắp của dòng xe, trong ánh mắt lấp lánh mừng vui của những con người đang sống giữa hòa bình. |
 |
Hà Nội - trái tim của cả nước hôm nay đẹp kỳ lạ. Một vẻ đẹp không đến từ đèn hoa, mà từ chính tinh thần yêu nước lặng thầm nhưng mãnh liệt, từ lòng biết ơn quá khứ và niềm tin vào tương lai. |
Đinh Luyện