Tự hào quá khứ
Cách đây 50 năm, vào mùa Xuân năm 1975, toàn dân tộc ta đã làm nên một chiến công chói lọi trong lịch sử - cuộc Tổng tiến công và nổi dậy vĩ đại mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Ngày 30/4/1975 đã khắc sâu vào tâm khảm triệu triệu người con đất Việt như một mốc son huy hoàng, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do, thống nhất non sông, đưa đất nước vững bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Nửa thế kỷ đã trôi qua, trang sử vàng ấy vẫn sáng chói, để mỗi dịp tháng 4 về, triệu triệu người con đất Việt lại rạo rực, bồi hồi trong miền ký ức và những cảm xúc thiêng liêng, tự hào.
![]() |
Quang cảnh Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. |
Có cha là một người lính, từng gần dành gần 10 năm tuổi trẻ (từ 1966 đến 1974) kiên cường chiến đấu trên mảnh đất Tây Ninh - Bình Phước, ông Nguyễn Đức Thể - Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm càng xúc động, tự hào hơn trong mỗi dịp tháng Tư về.
“Trong những ngày tháng Tư lịch sử, khi không khí tưng bừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang lan tỏa khắp mọi miền Tổ quốc, lòng tôi lại trào dâng niềm xúc động và biết ơn vô hạn. Trước hết, xin được kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các thế hệ cha anh đã ngã xuống, đã hy sinh xương máu và tuổi xuân để đổi lấy độc lập, tự do, nối liền non sông Việt Nam. Trong dòng chảy thiêng liêng ấy, có hình ảnh người cha thân yêu của tôi, người đã dành gần một thập kỷ tuổi trẻ (từ 1966 đến 1974) kiên cường chiến đấu trên mảnh đất Tây Ninh - Bình Phước”, ông Nguyễn Đức Thể bày tỏ.
Theo ông Nguyễn Đức Thể, mỗi người Việt Nam hôm nay, nhất là những người trẻ thật sự may mắn và tự hào được sinh ra khi nước nhà đã thống nhất, được lớn lên trong hòa bình trọn vẹn, được chứng kiến và thụ hưởng những thành quả của thời kỳ đổi mới đang làm thay da đổi thịt quê hương từng ngày.
“Cuộc sống yên bình và thịnh vượng ấy không phải tự nhiên mà có. Nó là thành quả của biết bao thế hệ cha ông đã cống hiến cả tuổi trẻ, mồ hôi, nước mắt và đôi khi cả tính mạng để giành lại độc lập, bảo vệ chủ quyền và xây dựng một nền tảng vững chắc cho thế hệ mai sau. Nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên khắp các nẻo đường hôm nay, và hình ảnh diễu binh, diễu hành hùng tráng tại Đại lễ kỷ niệm, lòng tôi càng thêm tự hào về trang sử vàng của dân tộc, về ý chí quật cường và khát vọng hòa bình cháy bỏng của người Việt Nam”, ông Nguyễn Đức Thể bộc bạch.
![]() |
Cán bộ, công nhân viên Tổng Công ty May 10 - CTCP tổ chức lễ chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, hống nhất đất nước, biểu thị quyết tâm thi đua lao động sản xuất, phấn đấu đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất. |
Tự hào, xúc động cũng là cảm xúc của anh Phạm Ngọc Tuấn - Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội khi nhắc tới kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cả tháng trời này, anh thường xuyên theo dõi các thông tin, hình ảnh, tư liệu lịch sử liên quan đến Ngày chiến thắng 30/4 cũng như các thông tin, hình ảnh về lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được truyền tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.
“Được đọc, nghe và xem những thước phim về những ngày 30/4 lịch sử, tôi càng thấm thía: Đó là những trang sử vàng của dân tộc không bao giờ nhạt phai, không thể quên và không được phép quên. Đặc biệt, khi nhìn từng đoàn diễu binh trên các con phố tại thành phố Hồ Chí Minh, biển hiệu, cờ, hoa tung bay trên các cung đường của Thủ đô Hà Nội, tôi càng thấy tự hào, yêu hơn những trang sử vàng của dân tộc, trân trọng, biết ơn thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu để đổi lấy cuộc sống hòa bình hôm nay” - anh Tuấn chia sẻ.
Tương tự, những ngày này, chị Nguyễn Thị Lan Anh - Công ty TNHH Hamagasu Việt Nam (Khu công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cũng luôn cảm thấy lâng lâng những niềm vui, niềm xúc động khi chứng kiến không khí kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước lan tỏa khắp nơi.
“11h30’ ngày 30/4/1975, xe tăng của quân giải phóng húc đổ cánh cổng Dinh Tổng thống Ngụy, giải phóng hoàn toàn miền Nam, đất nước thống nhất, non sông về một mối. Dù chỉ biết đến thời khắc lịch sử ấy qua tư liệu lịch sử xong lòng tôi vẫn luôn rộn ràng, bồi hồi mỗi lần nghe những lời ca: "Ta đi trong muôn ánh sao vàng rừng cờ tung bay, rộn ràng và mê say. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng... Thật sự xúc động và tự hào, biết ơn các thế hệ cha anh đi trước đã ngã xuống để đất nước được hòa bình, thống nhất’, chị Lan Anh bộc bạch.
Tiếp bước tương lai
Tự hào, biết ơn thế hệ đi trước, trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập, tự do hôm nay, mỗi người dân Việt Nam, trong đó có đội ngũ cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động càng nâng cao hơn ý thức trách nhiệm của mình về tiếp nối lịch sử, nâng bước tương lai, cùng xây dựng đất nước ngày càng phát triển.
![]() |
Phố phường Hà Nội rực màu cờ đỏ sao vàng chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. |
Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Thể: Những người Việt Nam hôm nay được thừa hưởng nền độc lập quý giá mà cha ông đã mang lại cần không ngừng học tập, rèn luyện, noi gương sáng của các thế hệ đi trước, chung một ý chí, đồng một tấm lòng, đóng góp góp sức lực và trí tuệ của mình để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, vững bước tiến vào tương lai rạng ngời.
Cụ thể, ở cương vị của một cán bộ Công đoàn, ông Nguyễn Đức Thể bảy tỏ: “Tôi nguyện sẽ làm tốt nhất vai trò, nhiệm vụ, chức năng của một cán bộ Công đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn, chăm lo tốt đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, qua đó, ổn định tư tưởng người lao động và động viên người lao động hăng hái thi đua lao động, sản xuất công tác đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp, địa phương và đó cũng chính là góp phần xây dựng đất ước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, hùng cường”.
![]() |
Cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Hồng Tiến (quận Long Biên) tổ chức các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. |
Anh Phạm Ngọc Tuấn - Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội bày tỏ: Ngày 30/4 không chỉ là ngày ôn lại quá khứ hào hùng mà còn là lời nhắc nhở những người trẻ phải sống và cống hiến xứng đáng với những gì cha ông đã hy sinh để bảo vệ đất nước. May mắn được sống và làm việc trong hòa bình. Là một người lao động của Thủ đô, bản thân tôi luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để góp phần vào sự phát triển chung của doanh nghiệp, Thủ đô và đất nước. Bên cạnh đó, tôi cũng không ngừng học hỏi, nâng cao kỹ năng chuyên môn để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc.
Chị Nguyễn Thị Lan Anh - Công ty Công ty TNHH Hamagasu Việt Nam cũng bộc bạch: “Thủ đô và đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đòi hỏi mỗi người dân Việt Nam cần phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, cống hiến để góp sức vào công cuộc chuyển mình của đất nước. Ý thức được điều đó, bản thân tôi sẽ không ngừng phát triển bản thân, trau dồi tri thức, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng làm việc để trở thành những công dân có ích. Khi từng cá nhân tiến bộ, cả xã hội cũng sẽ cùng nhau phát triển và từ đó sẽ xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với những hi sinh của các thế hệ đi trước”.
Phạm Diệp
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/cong-nhan-vien-chuc-lao-dong-thu-do-tu-hao-xuc-dong-biet-on-189276.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này