Cùng lan tỏa tình yêu đất nước

06:34 | 30/04/2025
Thời gian trôi qua nhưng ký ức về ngày 30/4/1975 - ngày đất nước hoàn toàn thống nhất vẫn in đậm trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam. Năm nay, khi cả nước hân hoan kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, niềm xúc động lại trào dâng trong từng câu chuyện, từng ánh mắt và nụ cười của những người sinh ra trong hòa bình và cả những người trẻ đang tiếp bước dựng xây Tổ quốc.
Giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ Tự hào quá Việt Nam ơi!

Trong không khí thiêng liêng và tự hào ấy, chúng ta hãy lắng nghe những tâm sự chân thành, mộc mạc mà sâu sắc của những người đang sống và làm việc tại Thành phố mang tên Bác, để cảm nhận rõ hơn giá trị của hòa bình, ý nghĩa của tự do và sức mạnh gắn kết của một dân tộc kiên cường.

Nhạc sĩ, ca sĩ Lê Anh Tuấn, Trưởng phòng Tổ chức biểu diễn, Nhà hát Bông Sen, Thành phố Hồ Chí Minh:

Vinh dự khi được góp một phần công sức trong những ngày tháng Tư lịch sử

Tôi luôn cảm thấy vô cùng vui mừng và tự hào trong những ngày tháng Tư lịch sử. Đây là dịp mà toàn dân tộc Việt Nam nhớ về những sự kiện trọng đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngày mà đất nước giành lại độc lập, thống nhất sau bao năm dài chiến đấu gian khổ.

Đối với tôi, những ngày tháng Tư không chỉ là dịp để tưởng nhớ, mà còn là cơ hội để anh đóng góp cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của Thành phố Hồ Chí Minh. Là một người công dân của Thành phố, tôi cảm nhận sâu sắc về ý nghĩa của những ngày tháng Tư đối với lịch sử dân tộc. Thành phố không chỉ là nơi tôi sinh sống mà còn là nơi chứng kiến bao thăng trầm, bao chiến thắng và cả những mất mát. Chính vì thế, trong dịp lễ này, tôi luôn mong muốn được tham gia vào các chương trình nghệ thuật, nhằm tri ân và tưởng nhớ những người đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Cùng lan tỏa tình yêu nước
Nhạc sĩ, ca sĩ Lê Anh Tuấn hát live cùng guitar ca khúc “Đất nước trọn niềm vui” trong chương trình phóng sự ca nhạc kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Dinh Độc Lập.

Trong năm nay, tôi đã tham gia nhiều chương trình thu hình của các đài truyền hình lớn như VTV và Quốc phòng Việt Nam. Những chương trình này không chỉ đơn giản là những buổi biểu diễn nghệ thuật mà còn là dịp để tôi thể hiện lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước, những người đã chiến đấu để có được hòa bình, độc lập cho đất nước.

Thông qua các chương trình này, tôi và các nghệ sĩ khác cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc đầy cảm xúc, gửi gắm thông điệp về lòng yêu nước, tình yêu quê hương và sự trân trọng với những giá trị lịch sử thiêng liêng.

Không chỉ dừng lại ở các chương trình truyền hình, tôi còn tham gia vào nhiều chương trình nghệ thuật phục vụ cộng đồng, tổ chức tại các địa điểm văn hóa lớn trong Thành phố. Nhà hát Bông Sen, nơi tôi đang công tác luôn là một trong những đơn vị tiên phong trong việc tổ chức các chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc, đặc biệt là trong các dịp lễ lớn như tháng Tư lịch sử.

Cùng lan tỏa tình yêu nước
Nhạc sĩ, ca sĩ Lê Anh Tuấn cùng ông Phan Văn Hôn (Bảy Hôn), cựu chiến binh Biệt động Sài Gòn trong quá trình quay ca khúc “Việt Nam khát vọng hùng cường” và “Mỗi bước ta đi”.

Với vai trò là Trưởng phòng Tổ chức biểu diễn, tôi luôn dành tâm huyết để mang đến cho khán giả những tiết mục đặc sắc, đầy ý nghĩa. Tôi hiểu rằng, nghệ thuật là một công cụ mạnh mẽ để kết nối mọi người, để truyền tải thông điệp lịch sử và giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về những hy sinh mà các thế hệ đi trước đã cống hiến.

Được góp một phần công sức trong những ngày tháng Tư lịch sử này là niềm vui lớn lao và vinh dự đối với tôi. Đó không chỉ là cơ hội để tôi phát huy khả năng nghệ thuật của mình, mà còn là dịp để tôi góp phần vào việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc.

Tôi tin rằng, dù là một ca sĩ, một nghệ sĩ hay một người công dân bình thường, mỗi người chúng ta đều có thể đóng góp một phần nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa trong việc gìn giữ những kỷ niệm lịch sử và truyền cảm hứng cho thế hệ mai sau.

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt:

Hai tiếng Hòa Bình thật sự thiêng liêng và cao quý

Ở thời khắc ghi dấu 50 năm ngày đất nước thống nhất, tôi nghĩ hai tiếng Hòa Bình thật sự thiêng liêng và cao quý.

Cùng lan tỏa tình yêu nước
Nhà thơ Nguyễn Phong Việt.

Tôi sinh ra sau khi chiến tranh đã kết thúc, những cảm nhận về một giai đoạn đất nước bắt đầu tái thiết, hồi sinh và phát triển gần như là trọn vẹn. Dĩ nhiên, trên hành trình ấy, có lúc chúng ta đi chậm có khi đi nhanh, nhưng đất nước thật sự vẫn luôn bền bỉ tiến về phía trước.

Thế hệ 8X chúng tôi mới đó đã trở thành trung niên, chúng tôi lại đang là những bậc cha mẹ nuôi dưỡng con cái trong một thời đại công nghệ và mọi giá trị sống thay đổi rất nhanh. Lại là một cuộc chiến mới, không có tiếng đạn bom như thế hệ ông cha nhưng luôn thấp thỏm với nỗi lo con người sẽ bị AI thay thế, không theo kịp với tri thức của nhân loại và không chịu học hỏi để bản thân giỏi hơn từng ngày…

Cha ông đã có sứ mệnh giành lấy tự do cho dân tộc, còn chúng tôi và con cái mình lại đang có sứ mệnh không để mình bị bỏ rơi trên dòng chảy thời đại này…

50 năm. Sau khi đã có Hòa Bình, giờ tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải Thịnh Vượng một cách chắc chắn…

Và, Thịnh Vượng ấy của Việt Nam cũng sẽ gắn liền với Hạnh Phúc!

Chị Mai Kiên, giáo viên Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh:

Niềm tự hào dân tộc trong tôi như được nhân lên gấp bội

Là một người con đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố mang tên Bác, tôi cảm thấy vô cùng tự hào và xúc động khi được trực tiếp chứng kiến lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Không khí rộn ràng, trang nghiêm cùng dòng người đổ về khu trung tâm mang theo niềm hân hoan, niềm tự hào dân tộc khiến tôi không khỏi bồi hồi.

Cùng lan tỏa tình yêu nước
Chị Mai Kiên cùng các con chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Được đứng giữa lòng Thành phố, ngước nhìn những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên các tuyến đường, lắng nghe những bản nhạc hào hùng và nhìn thấy hình ảnh các thế hệ cùng nhau tưởng niệm, tri ân quá khứ… tôi thấy mình như được sống lại trong những trang sử vẻ vang của dân tộc. Những thước phim tư liệu, những tấm áp phích, hình ảnh chiến sĩ năm xưa gợi nhắc tôi về biết bao hy sinh to lớn của cha ông để có được một đất nước hòa bình như hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay hiện đại, năng động và tràn đầy sức sống, nhưng vẫn luôn giữ trong mình ký ức hào hùng của ngày 30/4 lịch sử. Là một người dân nơi đây, tôi càng thêm ý thức rõ trách nhiệm của bản thân trong việc giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp và đóng góp vào sự phát triển của Thành phố cũng như đất nước.

Được sống trong những khoảnh khắc lịch sử như thế này, tôi cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc. Niềm tự hào dân tộc trong tôi như được nhân lên gấp bội, là động lực để tôi tiếp tục cố gắng, sống xứng đáng với những gì cha ông đã để lại.

Tuệ Lâm (ghi)

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này