![]() |
Học sinh chào mừng kỷ niệm 50 Ngày Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). |
Chiến thắng 30/4/1975 đã khép lại trang sử bi tráng của chiến tranh, mở ra kỷ nguyên hòa bình, thống nhất và phát triển. Từ một đất nước nghèo nàn, đổ nát sau chiến tranh, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành quốc gia đang phát triển năng động, có uy tín trên trường quốc tế. Điều đó không chỉ là thành quả của sự đổi mới mà còn là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh đoàn kết, lòng quả cảm và tinh thần vượt khó của dân tộc ta.
Kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước là dịp để thế hệ trẻ hôm nay nhìn lại lịch sử với lòng tri ân sâu sắc đối với cha ông - những người đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do. Đồng thời, đây cũng là lúc để chúng ta tự hào và nhận thức rõ hơn về trách nhiệm giữ gìn, phát huy những thành quả quý báu mà bao thế hệ đã đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và máu.
Trong suốt chiều dài lịch sử, dân tộc Việt Nam đã phải trải qua biết bao cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm để bảo vệ độc lập, chủ quyền. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là người Việt Nam muốn chiến tranh. Trái lại, người Việt Nam luôn yêu chuộng hoà bình, luôn mong muốn được sống trong một không gian yên bình, tự do và thịnh vượng.
Tinh thần yêu chuộng hòa bình của dân tộc ta thể hiện ở chỗ: dù phải cầm vũ khí đứng lên để bảo vệ Tổ quốc, nhưng sau mỗi cuộc chiến, chúng ta đều sẵn sàng giang tay hòa giải, xây dựng lại đất nước, mở rộng hợp tác và giữ gìn quan hệ hữu nghị với các quốc gia trên thế giới. Bác Hồ từng nói: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, nhưng Người cũng luôn nhấn mạnh rằng: “Chúng ta không ham muốn chiến tranh, chỉ mong được sống trong hòa bình công bằng và nhân đạo”.
Ngày nay, khi đất nước đã thống nhất và phát triển từng ngày, tinh thần yêu chuộng hòa bình ấy vẫn tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa. Chúng ta dạy cho thế hệ trẻ biết quý trọng hòa bình, biết ơn những người đã hy sinh vì nền độc lập hôm nay, và hơn hết là có trách nhiệm bảo vệ nền hoà bình đó bằng tri thức, sự đoàn kết và lòng nhân ái.
Trong suốt chiều dài lịch sử, dân tộc Việt Nam là một dân tộc giàu lòng yêu nước, và đặc biệt là luôn mang trong mình một khát vọng hoà bình cháy bỏng. Suốt hàng nghìn năm lịch sử, đất nước ta liên tục phải đối mặt với các cuộc chiến tranh xâm lược. Chúng ta buộc phải cầm vũ khí để bảo vệ quê hương, chứ không phải để xâm lấn ai. Điều đó cho thấy, hoà bình luôn là ước mơ lớn nhất, thiêng liêng nhất của Nhân dân ta.
Khát vọng hòa bình của người Việt không chỉ nằm ở việc mong muốn một đất nước không có chiến tranh, mà còn là khát vọng được sống trong một xã hội công bằng, nhân ái, nơi con người có thể học tập, lao động và phát triển trong tự do và tôn trọng lẫn nhau. Sau mỗi cuộc chiến, chúng ta không nuôi lòng thù hận, mà luôn hướng tới hòa giải, đoàn kết và hợp tác. Đó là bản sắc rất đẹp của dân tộc Việt Nam - một dân tộc từng chịu nhiều đau thương nhưng chưa bao giờ từ bỏ niềm tin vào tương lai hòa bình.
Trong thời đại mới, khát vọng hòa bình ấy càng được thế hệ trẻ nâng niu và gìn giữ. Đó không chỉ là bài học từ lịch sử, mà còn là trách nhiệm của mỗi người Việt Nam hôm nay và mai sau - tiếp nối truyền thống tốt đẹp, xây dựng một đất nước hòa bình, phát triển bền vững và thân thiện với thế giới.
Trong những ngày này, trên khắp mọi miền Tổ quốc, từ thành thị đến nông thôn, từ biên giới đến hải đảo, không khí hân hoan lan tỏa trong từng con phố, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ. Những lễ kỷ niệm trang trọng, những chương trình nghệ thuật, hội thảo, triển lãm được tổ chức không chỉ để tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ, mà còn là dịp để nhân dân cả nước ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang và thể hiện niềm tự hào dân tộc sâu sắc.
Hơn ai hết, người dân Việt Nam hiểu rằng, để có được ngày 30/4 lịch sử, biết bao xương máu đã đổ xuống, biết bao gia đình đã phải chịu cảnh chia ly. Vì thế, ngày kỷ niệm không chỉ là dịp của những nghi lễ, mà còn là ngày của sự tri ân và khát vọng: khát vọng tiếp tục xây dựng và gìn giữ một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, phát triển, văn minh và hùng cường.
Cả nước hân hoan nhưng cũng nặng lòng. Vui mừng trong niềm tự hào nhưng không quên những hy sinh đã làm nên chiến thắng. Đó chính là tinh thần dân tộc Việt Nam - luôn biết ơn quá khứ, trân trọng hiện tại và vững bước tiến tới tương lai!
30/4 năm nay, ánh bình minh trên Thành phố mang tên Bác như trong trẻo hơn; ánh bình minh vừa soi rọi, vừa lan tỏa thông điệp: Chúng ta là người Việt Nam, dù ở đâu trên quả địa cầu đều là “con Lạc, cháu Hồng”, đều có tinh thần yêu nước nồng nàn và đều có bổn phận dựng xây đất nước hùng cường.
Đất nước sau 50 năm thống nhất đã và đang khẳng định sức mạnh của dân tộc, mang tầm vóc thời đại! Tổ quốc Việt Nam, dân tộc Việt Nam, đang đứng trước khát vọng vươn mình để sánh ngang với các cường quốc năm châu...
Khánh An
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/hom-nay-304-ky-niem-50-nam-ngay-thong-nhat-dat-nuoc-khat-vong-vuon-minh-189249.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này