Bình yên nghe sóng vỗ Ngẩn ngơ một thoáng hoa trôm |
![]() |
Đặc biệt, trong dịp này, phố Hà thành được tạo điểm nhấn bởi những tấm pano thể hiện các cột mốc lịch sử hào hùng của dân tộc được đặt tại các vị trí trang trọng. Dấu mốc 50 năm thật sự đặc biệt bởi hiếm khi chúng ta được chứng kiến sự kiện trọng đại này.
Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có quy mô cấp quốc gia. Sự kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP Hồ Chí Minh thực hiện. Sự kiện quan trọng này thu hút sự chú ý của người dân trên mọi miền Tổ quốc, người dân Thủ đô và kiều bào sinh sống tại nước ngoài.
Lòng tự hào dân tộc được khơi dậy qua những hình ảnh, việc làm thường ngày của người dân nơi đây. Quốc kỳ được người dân cắm trang trọng trước ngôi nhà của mình. Không chỉ cuối tuần, ngày nào cũng vậy, các tuyến phố Hà Nội thu hút đông đảo người dân có các hoạt động tập thể lưu lại khoảnh khắc ý nghĩa này. Rất nhiều đội dân vũ, văn nghệ quần chúng của người dân được biểu diễn và ghi hình.
Sáng tháng Tư ngập nắng, tôi và một số người bạn vừa trở về từ phương xa đã có một buổi gặp gỡ đầy ý nghĩa. Chúng tôi cùng mặc áo dài, cầm cờ đỏ sao vàng, chụp hình tại một con phố nhỏ rực rỡ sắc đỏ quốc kỳ. Nắng tháng Tư thắp sáng màu cờ đỏ sao vàng trên phố và trong ánh mắt rưng rưng xúc động tự hào của chúng tôi. Những người dưng trên phố cũng chợt xích lại gần nhau, nở nụ cười rạng rỡ bày tỏ niềm vui khi nhận thấy chúng tôi đang lưu lại khoảnh khắc ý nghĩa này. Tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc được thấm trong từng người dân nước Việt.
Vào dịp này, có những địa điểm được nhiều người đến để lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ. Địa điểm đặc biệt thiêng liêng là quảng trường Ba Đình phía trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giữa không gian lịch sử ấy, nhiều gia đình cùng đến đây, lưu lại khoảnh khắc xúc động bên nền cờ đỏ sao vàng và những ô cỏ xanh mướt. Một địa điểm cũng được nhiều người nhắc tới là di tích lịch sử Cột cờ Hà Nội hay còn gọi là Kỳ đài nằm trên đường Điện Biên Phủ. Lá quốc kỳ được treo trên đỉnh Cột cờ Hà Nội khá đặc biệt và được giữ gìn như một biểu tượng thiêng liêng của đất nước.
Dấu mốc 50 năm ngày non sông thu về một dải, thống nhất đất nước khiến mỗi người dân nước Việt trào dâng niềm hân hoan, tự hào dân tộc. Và... tim tôi lại ngân rung niềm xúc cảm khi ngắm nhìn sắc đỏ quốc kỳ trên từng con phố Hà thành thân thương.
Tường Vy
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/ha-noi-han-hoan-don-mung-thang-tu-lich-su-189187.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này