Tự hào quá Việt Nam ơi! Triển lãm "Con đường thống nhất" kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam |
Giáo sư Bùi Tiến Diệu (Đại học Đông Nam, Na Uy): Mỗi lần trở về tận mắt thấy sự đổi thay
Tôi sinh ra tại miền Bắc, hiện đang sống và là giáo sư tại Trường Đại học Đông Nam, Na Uy. Lần đầu tiên tôi đến TP.HCM là vào năm 2006, sau đó là năm 2019 và gần đây nhất là tháng 12/2024. Mỗi lần trở lại TP.HCM đều mang đến cho tôi những cảm xúc khác nhau, nhưng lần trở về gần đây nhất khiến tôi thật sự xúc động trước diện mạo đổi thay của Thành phố. TP.HCM hôm nay vừa sôi động, hiện đại, vừa lan tỏa tinh thần trẻ trung và đầy sức sống. Thành phố đã vươn mình trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục hàng đầu của đất nước và cả khu vực.
![]() |
Giáo sư Bùi Tiến Diệu (ngoài cùng bên phải). |
Sự phát triển của TP.HCM là một hành trình phi thường - không chỉ thể hiện qua tốc độ xây dựng cơ sở hạ tầng, sự đô thị hóa nhanh chóng, mà còn ở tinh thần đổi mới và sáng tạo không ngừng. Ở bất kỳ ngõ ngách nào tôi cũng bắt gặp những con người tràn đầy năng lượng, khát khao vươn lên, tựa như dòng chảy không bao giờ ngừng của chính Thành phố này.
Dù sống và làm việc ở Na Uy xa xôi, nhưng trong tim tôi, quê hương Việt Nam luôn hiện diện một cách đầy tự hào và thiêng liêng. Càng đi xa, tôi càng thấm thía giá trị của nguồn cội, càng mong muốn được góp sức mình cho sự phát triển của đất nước, của TP.HCM. Chúng tôi - những người Việt xa xứ – mang theo vốn tri thức, kinh nghiệm quốc tế, cùng một trái tim son sắt hướng về quê hương. Mong mỏi lớn nhất của tôi không gì khác hơn là được đồng hành, sẻ chia, được góp phần dựng xây Tổ quốc giàu mạnh, sánh vai cùng bạn bè năm châu; được thấy quê hương đổi mới mỗi ngày là một niềm hạnh phúc; được cống hiến cho quê hương là một vinh dự lớn lao.
Để TP.HCM vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tôi đề xuất việc tăng cường kết nối giữa TP.HCM với mạng lưới tri thức toàn cầu, tạo ra các diễn đàn, sáng kiến và dự án hợp tác xuyên quốc gia – đặc biệt là với các nước Bắc Âu, nơi có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, giáo dục và phát triển bền vững hàng đầu thế giới. Qua đó, nguồn lực không chỉ được thu hút mà còn được “khơi thông” và vận hành hiệu quả, đúng nơi, đúng lúc.
Xây dựng cơ chế “cởi mở và linh hoạt” để thu hút trí thức, chuyên gia trong và ngoài nước, đặc biệt là người Việt Nam ở nước ngoài. Các chương trình mời gọi cần thực sự trọng dụng tài năng, thể hiện qua những hành động cụ thể và thiết thực – từ chính sách đến môi trường làm việc, để họ có thể yên tâm cống hiến một cách trọn vẹn, lâu dài.
Thiết lập môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch và sáng tạo, nơi tài năng được thăng hoa và tinh thần đổi mới luôn được khuyến khích. Đây chính là chất xúc tác để TP.HCM tiếp tục bứt phá, dẫn đầu trong kỷ nguyên mới. Đồng thời áp dụng chính sách đãi ngộ tương xứng và tạo dựng cơ hội phát triển bền vững, để cả người trẻ lẫn những người giàu kinh nghiệm đều cảm thấy TP.HCM là nơi đáng sống, đáng gắn bó và xứng đáng để đầu tư tương lai.
Ông Nguyễn Cao Diễn (quê thành phố Thanh Hoá): Tận mắt chứng kiến sự đổi thay, lòng vui khôn tả
![]() |
Ông Nguyễn Cao Diễn |
Trong những ngày cả nước đang chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bản thân tôi không giấu được sự xúc động. Chiến thắng ngày 30/4/1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam; là chiến thắng vĩ đại của cuộc đấu tranh đầy gian khổ và hy sinh của quân và dân ta; đánh dấu sự kết thúc của chiến tranh, mở ra một kỷ nguyên hòa bình, độc lập và tự do.
Trong 50 năm qua, đất nước ta nói chung và TP.HCM nói riêng đã không ngừng phát triển, từ một đất nước nghèo nàn, chiến tranh tàn phá, giờ đây đã vươn lên mạnh mẽ trên con đường hội nhập và phát triển. Có được kết quả như ngày hôm nay, chúng ta không bao giờ được phép quên đi những hy sinh to lớn của thế hệ đi trước. Đại lễ 30/4 là dịp để chúng ta nhìn lại quá khứ, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, tiếp tục nỗ lực xây dựng đất nước ngày càng phát triển.
Anh Đinh Mạnh Hùng (làm việc tại Australia): Như trở về nơi thân thương
![]() |
Anh Đinh Mạnh Hùng |
Tôi sinh ra ở Nghệ An, học ở Hà Nội, sau khi tốt nghiệp đại học vào làm tại TP.HCM. Trước khi qua Australia sinh sống và làm việc, tôi đã gắn bó với TP.HCM gần 20 năm. Trong tâm trí tôi luôn hiện rõ những con đường nhộn nhịp xe cộ, những dòng kênh uốn quanh, nhưng cây cầu hiện đại hay những chuyến phà nối Thành phố với Nhơn Trạch, Đồng Nai. Đó là những buổi chiều, vừa khi ánh mặt trời vụt tắt, phố xá lên đèn, những quán nhậu huyên náo dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè; là những khi cuối năm giữa dòng người tất bật, lo toan là một chuyến tàu hỏa rời ga, băng qua các ô phố, vừa lạ lại vừa quen.
TP.HCM - nơi phát triển nhộn nhịp các công ty, nhà xưởng, tài chính, ngân hàng, logictis, các dự án chung cư cao tầng, nhà phố biệt thự ven sông, hàng loạt kho cảng, bến bãi…. Có lẽ không ở đâu mà cơ hội việc làm lại dễ dàng, thuận lợi như ở TP.HCM. Người dân nơi đây phóng khoáng, không cầu kỳ trong ăn uống, sinh hoạt nhưng lại rất nồng nhiệt tình yêu thương lẫn nhau, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi khó khăn mà không chút do dự.
Mỗi lần về lại TP.HCM, tôi như về nhà, được sống lại những cảm giác thân thuộc, yêu thương. Trong không khí nô nức, hào hùng những ngày Tháng Tư lịch sử, có dịp đi xa rồi trở lại, mới cảm nhận được giá trị sự thiêng liêng của hai chữ hòa bình. Bản thân tôi lúc nào có dịp cũng đều kể về sự phát triển vượt bậc của Thành phố, về nghĩa cử ân tình người dân nơi đây cho bạn bè tôi là người Úc. Thành phố này xứng đáng là nơi đáng sống, là nơi tụ hội của người dân mọi miền, kể cả du khách nước ngoài.
Bà Nguyễn Thị Lê Na (Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Sona): Không hối tiếc khi chọn nơi làm việc
![]() |
Bà Nguyễn Thị Lê Na |
Tôi may mắn được sinh ra trong thời kỳ đất nước đã hoà bình, nhờ đó tôi được học hành và cống hiến. Tôi biết đến TP.HCM qua sách vở khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Lớn lên tôi quyết định vào TP.HCM lập nghiệp, bởi đây là nơi năng động, là trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Những năm tháng sinh sống ở TP.HCM, qua những lần “dạo quanh” Thành phố tôi càng hiểu hơn về cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam của ông cha ta vất vả, khó khăn như thế nào; từ đó tôi càng phải phấn đấu nhiều hơn để cùng xây dựng Thành phố giàu đẹp.
Mỗi lần có dịp dạo quanh Thành phố hay sau mỗi chuyến công tác dài ngày, tôi đều cảm nhận rõ sự đổi thay từng ngày: Những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát, các khu công nghiệp, trung tâm thương mại, hạ tầng giao thông ngày càng hiện đại. Nhịp sống hối hả, năng động của Thành phố này phản ánh tinh thần lao động sáng tạo và khát vọng vươn lên của người dân nơi đây. Kinh tế TP.HCM phát triển không chỉ thể hiện qua các con số GRDP hay đầu tư nước ngoài, mà còn nằm ở tinh thần khởi nghiệp, ở những quán cà phê nhỏ nhưng đầy ý tưởng sáng tạo, hay ở các công ty công nghệ trẻ đầy tiềm năng. Và tôi cũng đã chọn cho công ty mình một sự tươi mới và sáng tạo, hòa chung vào nhịp điệu đó của Thành phố.
Anh Dương Ngọc Quân (ngụ ở TP.HCM): Để Thành phố tiếp tục là nơi “đất lành chim đậu”
![]() |
Anh Dương Ngọc Quân |
Trong không khí nhộn nhịp của TP.HCM những ngày này, tôi thật sự tự hào và xen lẫn vào đó là chút “bùi ngùi”. Bởi lẽ để có được những ngày tháng “rực rỡ” hôm nay, biết bao xương máu của cha anh đã phải đổ xuống. Chúng ta hôm nay sống trong cuộc sống hòa bình phải trân quý những hi sinh cao cả đó và cố góp sức nhỏ bé của mình để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Là công dân trẻ của TP.HCM, tôi luôn cố gắng cống hiến trí, lực để cùng toàn thể nhân dân Việt Nam đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình với nhiều thắng lợi mới.
Vì nhiều lý do, nhất là kể từ khi xảy ra đại dịch Covid-19, kinh tế Thành phố có dấu hiệu “giảm tốc”, đi kèm đó Thành phố cũng có “dấu hiệu” giảm sự hấp dẫn với lực lượng lao động.
Một số người tìm đến các đô thị khác làm việc. Song từ giữa năm 2024 đến nay, khi Thành phố đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng; hoàn chỉnh quy hoạch và đặc biệt là sẽ mở rộng địa giới hành chính… chắc chắn Thành phố sẽ trở lại đúng nghĩa nơi đáng để đến, nơi đáng để sống và nơi đáng để làm việc.
Chị Lê Thị Yến Nhi (quê Hà Nội): Xứng đáng là Thành phố lớn nhất nước
![]() |
Chị Lê Thị Yến Nhi |
Tôi yêu Thành phố này, vì vậy năm nào cũng vào “thăm” Thành phố. TP.HCM hôm nay rất đẹp và phát triển, là trung tâm kinh tế của Việt Nam và là điểm đến của khách du lịch trong nước và quốc tế. Chúng tôi là thế hệ đi sau, không trực tiếp tham gia các cuộc kháng chiến để giành lại độc lập, tự do cho đất nước với biết bao đau thương, mất mát nên nguyện sẽ cố gắng học tập, lao động và cống hiến để xây dựng đất nước ta ngày càng to đẹp hơn, đàng hoàng hơn.
Trong dịp đại lễ 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cũng là thời điểm các tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Dương chuẩn bị hợp nhất vào TP. HCM theo chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội. Với việc sáp nhập này, với khí thế mùa xuân đại thắng, tôi tin thời gian tới TP. HCM không chỉ vươn lên trở thành đô thị lớn nhất cả nước mà còn sánh vai cùng các đô thị lớn khác trong khu vực. Đây thực sự sẽ là nơi đáng đến và đáng sống.
Xuân tình
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/noi-de-tro-ve-noi-de-dang-song-189185.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này