Tự hào quá Việt Nam ơi!

12:43 | 28/04/2025
Những ngày này, từ Hà Nội, Hải Phòng đến Huế, Đà Nẵng rồi tới Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh… khắp nơi đều lan tỏa một không khí hân hoan kỷ niệm ngày thống nhất. Muôn người như một, cả trăm triệu người dân Việt Nam đều cảm thấy đang mãnh liệt cháy một ngọn lửa yêu nước nồng nàn.
“Chim Lạc tung cánh” - Biểu tượng khát vọng thịnh vượng và bản sắc Việt Nam trong kỷ nguyên mới Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một Ký ức về những người mẹ huyền thoại

Bc - Nam ni lin mt di

7h sáng ngày 27/4, khi 21 nòng pháo bên bến Bạch Đằng đồng loạt chớp sáng, khai hỏa mở màn lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), cả Thành phố Hồ Chí Minh bừng tỉnh trong một bức tranh rực rỡ sắc màu.

Hơn hết, sau những khoảnh khắc hoành tráng đó là những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt mọi người, đầy xúc động và tự hào. Phố phường rộn ràng cờ đỏ sao vàng, những sắc hoa như lửa cháy, hòa cùng nhịp đập sục sôi của hàng triệu trái tim.

Tự hào quá Việt Nam ơi!
Trong những ngày tháng tư lịch sử, tình yêu đất nước, niềm tự hào dân tộc như được dâng trào trong mỗi người.

Với những chiến sĩ tham gia diễu binh, hình ảnh người dân đứng đợi bên đường, vẫy tay cổ vũ, là nguồn động viên lớn lao. Là ánh mắt, là nụ cười, là cái siết tay vững chãi gửi gắm tình quân dân bền chặt. Có lẽ chính sự giản dị mà sâu nặng ấy đã vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp giữa lòng thành phố - nơi mà trong từng bước chân, từng nhịp trống, ta cảm nhận rõ tình yêu Tổ quốc đang hòa quyện trong không khí.

Và không chỉ Sài Gòn, cả nước - từ Hà Nội, Hải Phòng đến Huế, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương… cũng cùng chung một nhịp thở: Nhịp thở của niềm vui, của tự hào dân tộc bất tận.

Tinh thần yêu nước không phân biệt thế hệ, đó là sợi dây vô hình kết nối trái tim của những con người ở những thời đại khác nhau, song mỗi thế hệ lại có một cách riêng để thể hiện tình yêu thiêng liêng ấy. Đó là lớp cha anh đi trước đã dâng hiến cả tuổi xuân, chiến đấu anh dũng không màng hy sinh để gìn giữ, bảo vệ nền độc lập dân tộc. Đó là thế hệ trẻ hôm nay không ngừng sáng tạo, lan tỏa tình yêu, niềm tự hào về đất nước anh hùng qua những trào lưu ý nghĩa, tích cực, qua những dự án cộng đồng sáng tạo và truyền cảm hứng. Dù hình thức có khác nhau nhưng khát khao cống hiến cho đất nước thì thời kỳ nào cũng vậy.

Những ngày tháng tư lịch sử này, Hà Nội cũng khoác lên mình chiếc áo rực rỡ đỏ tươi. Từng con phố, từng góc nhỏ, từ những con đường lớn đến những khu tập thể cũ kỹ, đâu đâu cũng tung bay lá cờ Tổ quốc, rực rỡ dưới ánh mặt trời. Những tuyến phố trung tâm bỗng nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Người người diện cho mình những bộ quần áo đẹp nhất, hòa mình vào không khí thiêng liêng của đại lễ non sông.

Các sự kiện lớn nhỏ diễn ra khắp nơi, từ hoạt động phát báo Nhân Dân tri ân ngày thống nhất, đến các chương trình nghệ thuật thăng hoa… Tất cả như những đóa hoa rực rỡ dâng lên những thế hệ cha ông đã đổ máu vì nền hòa bình hôm nay. Trên mạng xã hội, những dòng trạng thái, từng tấm ảnh thay avatar ngập tràn hình ảnh cờ đỏ sao vàng, biểu tượng của lòng yêu nước đang cuồn cuộn chảy.

Trên những con phố đầy nắng, tôi bất chợt được nghe tiếng gọi trong trẻo của lũ trẻ vang lên giữa sắc đỏ rực rỡ: "Mẹ ơi, mình mua thêm cờ nhé!". Những bàn tay nhỏ xíu rướn lên, cố với lấy những lá cờ đỏ sao vàng bay phần phật trong gió. Mỗi đứa trẻ ôm một lá cờ như ôm cả niềm kiêu hãnh mà chưa chắc chúng đã gọi thành lời. Chỉ biết rằng trong ánh mắt long lanh ấy, đã có một tình yêu quê hương nảy mầm.

Từng bước chân nhỏ ríu rít bên cha mẹ trên con đường ngập cờ hoa, như những mầm non hân hoan trong ngày hội lớn. Thật kỳ diệu biết bao, tình yêu nước - vốn được hun đúc qua bao thế hệ - lại hiện hữu giản dị đến vậy. Chỉ là tiếng gọi ngây thơ, chỉ là một lá cờ bé nhỏ, nhưng chứa đựng cả bầu trời tự hào và biết ơn.

Đẹp nht vn là hòa bình

Dịp kỷ niệm 50 năm núi sông liền một dải, còn có những sự kiện tình cờ như không hẹn mà gặp và vô cùng đẹp, vô cùng xúc động. Đó là những chuyến về nguồn, những hành trình về các địa chỉ lịch sử như thăm lại mảnh đất đã gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc. Những hoạt động này là sự nhắc nhở về những hy sinh không thể đong đếm được của các thế hệ đi trước. Đó là những người đã không tiếc tuổi xuân, máu xương để giành lấy cho chúng ta một đất nước hòa bình, độc lập như hôm nay.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đồng loạt diễn ra những phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, tôn vinh các Anh hùng liệt sĩ, những người có công với đất nước. Và đâu đó, trong không gian ấy, những công trình trọng điểm đồng loạt khởi công, khánh thành, như những biểu tượng sống động của một đất nước đang phát triển mạnh mẽ. Gần 80 công trình lớn nhỏ trên khắp đất nước, từ những tuyến đường, hạ tầng giao thông, đến các khu đô thị, đều góp phần xây dựng một Việt Nam hiện đại, vững vàng và tươi sáng hơn.

Năm 2025 không chỉ là một cột mốc đáng nhớ với kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, mà còn là năm của những khát vọng mới. Đây là năm mà cả nước đang đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8% trở lên, đồng thời hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững trong những năm tiếp theo. Cùng với đó, chúng ta còn vinh dự kỷ niệm những mốc son quan trọng: 95 năm thành lập Đảng, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 80 năm thành lập nước. Đây là những dấu ấn vĩ đại trong hành trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Trên con phố đầy nắng giữa lòng Hà Nội, tôi chợt nhận ra tình yêu đất nước không cần phải được thể hiện qua những việc làm vĩ đại hay to lớn. Đôi khi, yêu nước chính là làm tốt công việc của mình mỗi ngày, dù là những điều nhỏ bé nhất.

Tự hào quá Việt Nam ơi!
Tình yêu Tổ quốc được vun bồi qua từng thế hệ.

Tình yêu nước có thể bắt đầu từ việc giữ gìn môi trường quanh ta, bảo vệ từng nhành cây, ngọn cỏ, hay chỉ là một cử chỉ ân cần với những người xung quanh. Nó hiện diện trong cách chúng ta giữ gìn những giá trị văn hóa, trong từng lời chào hỏi, trong sự tôn trọng những truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Mỗi người, dù là lao động, là học sinh, là người nội trợ hay công nhân, đều có thể thể hiện tình yêu với Tổ quốc qua những việc làm chân thành, giản dị. Yêu nước không phải là điều gì xa vời, mà chính là sự gắn bó và trách nhiệm với những gì ta đang sống, với chính ngôi nhà mà chúng ta gọi là Việt Nam. Tình yêu ấy, được nảy mầm từ những việc làm nhỏ bé, nhưng khi gộp lại, nó sẽ tạo thành một sức mạnh vô hình, giúp đất nước vững mạnh, phát triển từng ngày.

Chỉ nay mai thôi, chúng ta sẽ đón mừng một kỷ niệm thiêng liêng - ngày non sông nối liền một dải. Cờ Tổ quốc sẽ bay phấp phới trên mọi nẻo đường, từ phố phường nhộn nhịp đến những vùng quê thanh bình. Là cờ, là những chuyến bay trên bầu trời xanh kia, nhưng đằng sau đó là cả một lịch sử hào hùng, là những thế hệ đã đi qua bao tháng năm gian khó, hy sinh mồ hôi, máu và nước mắt để hôm nay chúng ta được sống trong tự do, hòa bình.

Bầu trời trong xanh, lộng gió hôm nay, cũng là hình ảnh của tự do. Tự do được những người cha, người anh chiến đấu bảo vệ bằng máu và xương. Những hy sinh ấy không thể đong đếm bằng lời, nhưng nó đã hình thành nên đất nước vững mạnh, hùng cường như ngày hôm nay.

Tôi yêu đất nước này!

Tự hào quá, Việt Nam ơi!

Đinh Luyện

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này