PSG thua trận nhưng vào bán kết Champions League đầy nghẹt thở trước Aston Villa

08:18 | 16/04/2025
Dù thất thủ 2-3 trên sân Villa Park rạng sáng 16/4, Paris Saint-Germain (PSG) vẫn xuất sắc giành vé vào bán kết Champions League với tổng tỷ số 5-4 sau hai lượt trận. Một trận cầu kịch tính, đầy cảm xúc từ đầu đến cuối.
PSG vùi dập Aston Villa 3-1, mở toang cánh cửa vào bán kết Champions League Nhận định Aston Villa vs PSG: Hy vọng mong manh cho đại diện nước Anh
PSG thua trận nhưng vào bán kết Champions League đầy nghẹt thở trước Aston Villa
PSG thua trận nhưng vào bán kết Champions League đầy nghẹt thở trước Aston Villa.

Với lợi thế thắng 3-1 ở lượt đi, PSG nhập cuộc đầy tự tin và sớm dội gáo nước lạnh vào tham vọng ngược dòng của Aston Villa. Chỉ sau 11 phút, sai lầm của Emiliano Martinez tạo điều kiện để Achraf Hakimi dễ dàng mở tỷ số. Và khi Nuno Mendes nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 27 sau pha kiến tạo mẫu mực của Ousmane Dembélé, tưởng chừng như tấm vé đi tiếp đã an toàn trong tay đại diện nước Pháp với tổng tỷ số 5-1.

Tuy nhiên, thầy trò Unai Emery không dễ đầu hàng. Tielemans rút ngắn cách biệt ở phút 34 với cú sút đổi hướng khiến Donnarumma không kịp phản xạ. Hiệp hai chứng kiến Aston Villa chơi bốc lửa, khi John McGinn và Ezri Konsa liên tiếp lập công trong vòng chưa đầy 5 phút (từ phút 55 đến 58), đưa đội nhà vượt lên dẫn 3-2.

Lúc này, tổng tỷ số chỉ còn 4-5 và PSG đứng trước nguy cơ bị ngược dòng không tưởng. Các CĐV tại Villa Park đã bùng nổ, tin vào phép màu.

Trước sức ép dữ dội của đội chủ nhà, Gianluigi Donnarumma trở thành chốt chặn vững chắc. Anh có hai pha cứu thua quan trọng ở phút 59 và 70, ngăn cản những pha dứt điểm cận thành của Rashford và Watkins, giữ cho PSG không bị san bằng tỷ số chung cuộc.

Trong khi đó, hàng công PSG chủ động giảm nhịp, kéo dài thời gian và bảo vệ thành quả. Dù không còn giữ thế chủ động, nhưng kinh nghiệm và bản lĩnh đã giúp đoàn quân của HLV Luis Enrique vượt qua cơn bão tấn công cuối trận của Villa.

Ở phút bù giờ cuối cùng, tưởng chừng như mọi thứ sụp đổ khi Ian Maatsen tung cú vô-lê đẹp mắt, nhưng Paco kịp thời phá bóng ngay trước vạch vôi - pha cứu nguy mang tính định đoạt số phận trận đấu.

Kết thúc hai lượt trận với tổng tỷ số 5-4, PSG giành quyền vào bán kết Champions League một cách nghẹt thở. Dù thất bại trên đất Anh, nhưng bản lĩnh, sự lạnh lùng và chút may mắn đã giúp họ tiến bước.

Về phía Aston Villa, đội bóng của Unai Emery có quyền tự hào với màn trình diễn quả cảm. Họ đã thi đấu một trong những trận hay nhất mùa, nhưng phải dừng bước trước một PSG bản lĩnh và già dơ hơn.

QN

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này