Man United thảm bại 1-4 trước Newcastle: Hàng thủ tan nát, tinh thần rệu rã

09:15 | 14/04/2025
Trong một đêm đầy u ám tại St James’ Park, Manchester United đã hứng chịu thất bại cay đắng 1-4 trước Newcastle ở vòng 32 Ngoại hạng Anh. Không chỉ là một trận thua đơn thuần, đây còn là minh chứng rõ ràng nhất cho sự rệu rã trong lối chơi, tinh thần và cả chiến lược của "Quỷ đỏ" dưới triều đại HLV Ruben Amorim.
Man City lội ngược dòng đánh bại Man United 3-1 Hòa Man United, Arsenal gần như hết cơ hội vô địch Premier League
Man United thảm bại 1-4 trước Newcastle: Hàng thủ tan nát, tinh thần rệu rã
Man United thảm bại 1-4 trước Newcastle.

Tiếp tục trung thành với sơ đồ 3-4-3, Man United ra sân với một đội hình gây nhiều tranh cãi. Altay Bayındır bất ngờ được bắt chính thay cho Andre Onana, người vốn đã không mang lại sự yên tâm, nhưng sự thay thế này cũng chẳng đem lại điều gì tích cực. Hàng thủ "giật mình" với bộ ba Leny Yoro - Victor Lindelof - Noussair Mazraoui tỏ ra yếu ớt trong cả phán đoán lẫn tranh chấp.

Ở tuyến trên, Joshua Zirkzee được xếp đá cắm nhưng gần như "mất tích" trước hàng phòng ngự chắc chắn của Newcastle. Sự rời rạc giữa các tuyến khiến Man United không thể triển khai bóng, còn hệ thống phòng ngự thì liên tục bị kéo giãn và xuyên phá.

Ngay từ tiếng còi khai cuộc, Newcastle đã làm chủ thế trận. Những pha phối hợp nhuần nhuyễn, tốc độ và đầy tính sát thương khiến khung thành Man United liên tục bị đặt trong tình trạng báo động. Sau nhiều pha hãm thành, Sandro Tonali đã mở tỷ số với cú dứt điểm đẳng cấp, khởi đầu cho một màn trình diễn bùng nổ của đội chủ sân St James’ Park.

Dù Alejandro Garnacho bất ngờ gỡ hòa 1-1 với cú sút kỹ thuật đẹp mắt, khoảnh khắc hiếm hoi le lói ánh sáng trong màn trình diễn mờ nhạt, nhưng đó là tất cả những gì Man United làm được.

Hiệp hai chứng kiến một Man United hoàn toàn mất phương hướng. Harvey Barnes tỏa sáng rực rỡ với cú đúp ở các phút 49 và 64, trong đó bàn thắng thứ hai đến từ sai lầm ngớ ngẩn của hàng thủ Man United – hình ảnh tiêu biểu cho một hệ thống đã rệu rã hoàn toàn.

Đỉnh điểm của bi kịch đến ở phút 77, khi Altay Bayındır phát bóng trúng người cầu thủ Newcastle, tạo điều kiện để Bruno Guimaraes ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1. Một bàn thua vừa hài hước, vừa đau đớn.

Thua tan nát, Man United tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 14, chỉ có 38 điểm sau 32 vòng, thành tích tệ hại chưa từng thấy trong nhiều mùa gần đây. Trong khi đó, Newcastle thăng hoa vươn lên top 4 với 56 điểm, tiếp tục nuôi hy vọng giành vé dự cúp châu Âu.

Quan trọng hơn cả kết quả là dấu hiệu vỡ trận toàn diện nơi Man United: từ hệ thống chiến thuật, nhân sự, đến tinh thần thi đấu. Những tín hiệu tích cực dưới thời HLV Ruben Amorim, nếu có, giờ đây đang mờ nhạt dần theo từng trận thua.

Câu hỏi lớn nhất lúc này không còn là “Man United sẽ đi đến đâu”, mà là liệu họ còn đủ bản lĩnh để không chìm hẳn trong khủng hoảng?

QN

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này