MU gục ngã trước Nottingham Forest: "Cú đấm" từ người cũ, giấc mơ châu Âu mờ dần

07:42 | 02/04/2025
Rạng sáng 2/4 (giờ Việt Nam), Manchester United tiếp tục nối dài chuỗi trận thất vọng khi để thua Nottingham Forest 0-1 trên sân City Ground trong khuôn khổ vòng 30 Ngoại hạng Anh 2024/25. Cơn ác mộng đến với “Quỷ đỏ” chỉ sau 5 phút bóng lăn và người gieo sầu không ai khác chính là Anthony Elanga, cựu cầu thủ MU.
Hàng trăm nhân viên bị Manchester United sa thải Ngoại hạng Anh 2024/25: Cuộc đua Champions League nghẹt thở đến phút chót
MU gục ngã trước Nottingham Forest:
MU gục ngã trước Nottingham Forest: Elanga mở tỷ số cho Nottingham Forest.

Trong một pha phản công mẫu mực, Elanga dùng tốc độ và sự tinh quái để thoát xuống, loại bỏ hàng thủ lúng túng của đội khách, trước khi dứt điểm gọn gàng hạ gục Onana, mở tỷ số cho Forest. Đây không chỉ là bàn thắng mang tính bước ngoặt, mà còn là lời khẳng định của người bị MU bỏ rơi - giờ đây trở thành niềm cảm hứng của một đội bóng đang thăng hoa.

Dù kiểm soát bóng tới 69%, tung ra nhiều pha dứt điểm, nhưng MU vẫn hoàn toàn bất lực trước hàng thủ chặt chẽ của đội chủ nhà. Garnacho là cái tên thi đấu nổi bật nhất với những cú sút đầy nỗ lực, nhưng bị từ chối bởi xà ngang và sự thiếu chính xác. Bruno Fernandes, Mount và Hojlund đều có cơ hội, nhưng không một lần tận dụng thành công.

Tuyến dưới của MU tiếp tục cho thấy sự thiếu ổn định. Tân binh Leny Yoro phải rời sân vì chấn thương, Casemiro nhận thẻ vàng do phản ứng, còn hàng thủ nhiều lần rơi vào trạng thái hỗn loạn.

Trận thua thứ 11 tại Premier League mùa này khiến MU giậm chân ở vị trí thứ 8, với khoảng cách 10 điểm so với nhóm dự cúp châu Âu. Trong khi đó, Nottingham Forest tiếp tục bay cao với vị trí thứ 3, sở hữu 57 điểm và tạo khoảng cách 6 điểm an toàn so với Chelsea.

Kể từ khi lên nắm quyền, HLV Ruben Amorim vẫn chưa thể tạo ra sự cải thiện rõ nét trong cách vận hành của MU. Hàng công thiếu sắc bén, hàng thủ mong manh và tâm lý thi đấu thất thường đang khiến “Quỷ đỏ” ngày càng trượt xa khỏi cuộc đua danh hiệu lẫn vé châu Âu.

MU sẽ còn phải đối đầu với Manchester City ở vòng tới, và nếu không nhanh chóng chấn chỉnh lối chơi, viễn cảnh tiếp tục trắng tay mùa này đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

QN

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này