Hiện nay, số chợ tự phát trên địa bàn Hà Nội đang tăng nhanh - là kết quả của việc “bỏ ngỏ” quản lý của các ngành chức năng, cộng với tâm lý thích mua mớ rau dọc đường cho tiện của người dân.
Gần chợ Phùng Khoang (quận Thanh Xuân), chợ tự phát mọc lên bám quanh chợ truyền thống, gây mất mỹ quan đô thị. Các tiểu thương ngang nhiến chiếm vỉa hè, tràn xuống lòng đường Nguyễn Trãi để buôn bán. Vào sáng sớm hoặc gần trưa, những phản thịt tươi sống, không che chắn được bày ngay dưới đất. Nhiều người tranh thủ “ghé lề đường", gây mất an toàn giao thông, làm cho khu vực chợ vốn chật chội càng thêm bát nháo.
Tại khu vực gần chợ Ngã Tư Sở cũng tình trạng tương tự. Nhất là vào sáng sớm, những xe hoa quả, rau xanh, thực phẩm được bày từ phía dưới chân cầu vượt, kéo dài xuống phía đường Nguyễn Trãi, lấn cả phần đường dành cho xe buýt. Việc mua, bán tấp nập, khiến tình trạng giao thông rất lộn xộn. Khu vực đầu phố Thể Giao và Nguyễn Bỉnh Khiêm, cũng hình thành một chợ tự phát có nguy cơ ngày càng "phình to", gây cản trở giao thông, nhưng không hề có sự quản lý của cơ quan chức năng.
Các chợ tự phát hoạt động không có cơ quan chức năng quản lý, không đóng tiền thuế đã làm thất thoát một khoản tiền khá lớn cho ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, chợ tự phát còn gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn vệ sinh thực phẩm.
Theo phản ánh của một số người dân sống gần phố Thể Giao và Tuệ Tĩnh thì khu chợ tự phát tại đây đã tồn tại khá lâu. Cơ quan chức năng đã nhiều lần dẹp bỏ, nhưng chỉ được vài ngày là việc buôn bán lại tấp nập trở lại. Các mặt hàng được các tiểu thương bày ngay dưới đất, không hề có đồ che chắn, làm mồi cho ruồi nhặng. Khi chợ tan cũng là lúc rác thải tràn ngập khắp nơi, mùi tanh của cá, tôm bốc mùi nồng nặc.
Theo tìm hiểu của phóng viên, các mặt hàng được bày bán ở các khu chợ tự phát đều không rõ nguồn gốc xuất xứ. Các loại gia cầm được tiểu thương giết mổ tràn lan và không hề có dấu kiểm dịch của cơ quan chức năng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, lây lan dịch bệnh, đặc biệt nguy hiểm khi dịch cúm gia cầm đang bùng phát ở nhiều địa phương.
Hoạt động trong tình trạng mất an toàn vệ sinh, nhưng điều đáng nói là kẻ bán, người mua tại các khu chợ tự phát lại rất tấp nập. Theo anh Tú (Tập thể Bưu điện), do giá các mặt hàng phải chăng, phù hợp túi tiền, tiết kiệm thời gian, nên gia đình anh thường vào các chợ tự phát để mua thực phẩm. Chị Xuân (ngõ 197 Phùng Khoang) cũng chia sẻ: “Biết là không an toàn, nhưng đi làm về muộn, đang vội, lại mua mỗi mớ rau, lạng thịt, ngại vào chợ, nên mua ngay lề đường cho tiện”.
Chính sự chủ quan, ham rẻ của người dân, cùng sự quản lý lỏng lẻo của cơ quan quản lý, nên các chợ tự phát vẫn ngang nhiên hoạt động. Để chấm dứt tình trạng này, cần sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ của cơ quan chức năng, để vừa giải quyết được vấn đề dân sinh, vừa đảm bảo mỹ quan đô thị.
Nguồn LĐO
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/cho-tu-phat-moc-tran-lan-18703.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này