Triệu Vy chúc mừng sinh nhật Quỳnh Dao, xóa tan tin đồn bất hòa Quỳnh Dao đổ bệnh vì Cung tỏa Liên Thành bị sao chép |
Sinh năm 1938 với tên thật Trần Triết trong một gia đình có mẹ là giáo viên, Quỳnh Dao sớm được nuôi dưỡng tình yêu văn chương qua những bài thơ Đường. Ngay từ tuổi 16, bà đã bắt đầu sáng tác và ở tuổi 24, bà đã có trong tay gần 100 tập truyện ngắn cùng 2 bộ tiểu thuyết "Tầm mộng viện" và "Hạnh vân thảo".
![]() |
Nữ văn sĩ Quỳnh Dao khi còn sống. |
Bước ngoặt sự nghiệp của Quỳnh Dao đến vào năm 1963, khi tác phẩm "Song ngoại" được xuất bản rộng rãi, đánh dấu khởi điểm cho một hành trình văn chương đầy thành công. Những năm 1970 - 1990 chứng kiến thời kỳ hoàng kim của bà khi hàng loạt tác phẩm được chuyển thể thành phim truyền hình đình đám như "Hoàn Châu cách cách", "Dòng sông ly biệt", "Kỷ độ tịch dương hồng".
Cuộc đời riêng của nữ văn sĩ cũng đầy những khúc quanh như chính những trang văn của bà. Cuộc hôn nhân đầu tan vỡ ở tuổi 26, sau đó bà trải qua gần một thập kỷ làm "người tình trong bóng tối" trước khi được kết hôn với người chồng thứ hai - ông Bình Hâm Đào ở tuổi 41. Mối tình này, dù gặp nhiều trắc trở và phản đối, đã kéo dài đến cuối đời và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm của bà.
Không chỉ là nhà văn, Quỳnh Dao còn thể hiện tài năng đa dạng khi thành lập công ty riêng và dấn thân vào lĩnh vực sản xuất phim. Năm 30 tuổi, bà thành lập công ty Hỏa Ô, đến năm 38 tuổi lập thêm công ty Cự Tinh. Các bộ phim do bà sản xuất đã tạo nên những cơn sốt trên màn ảnh và đưa nhiều diễn viên như Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Phạm Băng Băng trở thành ngôi sao hàng đầu.
Ngay cả ở tuổi xế chiều, ngọn lửa sáng tạo trong bà vẫn không hề tắt. Ở tuổi 79, bà cho ra đời tác phẩm "Trước khi hoa tuyết rơi - Bài học cuối cùng của đời tôi", kể về cuộc đời và tình yêu của bà với chồng. Đây là cuốn sách mà bà tự nhận là "đặc biệt nhất, quan trọng nhất" trong sự nghiệp.
Di sản Quỳnh Dao để lại không chỉ là những tác phẩm văn học đã trở thành kinh điển, mà còn là nguồn cảm hứng bất tận về tình yêu, nghị lực sống và khát vọng sáng tạo. Như chính lời bà từng nói: "Khi còn sống, nguyện là ánh lửa, cháy tới phút cuối cuộc đời. Chết đi, nguyện là hoa tuyết, lất phất rơi, hóa thành cát bụi".
Phương Bùi
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/vinh-biet-nu-van-si-quynh-dao-ngon-lua-van-chuong-cua-man-anh-hoa-ngu-181523.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này