Hà Nội: Liên quân Cảnh sát giao thông xử lý triệt để vi phạm về nồng độ cồn Hơn 17.400 người quan tâm đến trang Zalo "Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội" |
Trước đó, vào khoảng 7h15 ngày 28/5, tại ngã tư Nguyễn Khoái - Lãng Yên, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) gồm Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hiệp và Đại uý Lê Thiên Thắng đang làm nhiệm vụ, phát hiện một cụ ông đi dưới lòng đường giữa trời nắng gắt có biểu hiện mệt mỏi đã đưa vào chốt nghỉ ngơi.
Lúc này, ông cụ không nhớ gì về địa chỉ gia đình và tên tuổi. Để bảo đảm sức khoẻ cho ông cụ, Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông số 4 đã yêu cầu cán bộ đưa cụ ông về đơn vị nghỉ ngơi. Ngay sau đó qua các nền tảng mạng xã hội, kênh VOV giao thông... thông tin, nhận dạng về ông cụ đã được lan truyền nhờ cộng đồng mạng tìm giúp người nhà cho cụ.
![]() |
Cảnh sát giao thông bàn giao cụ ông bị lạc đường về với gia đình |
Khoảng 9h30 cùng ngày, anh Nguyễn Văn Hà, sinh năm 1975, là con trai cụ đã liên hệ với tổ công tác đến đón cụ về. Anh Hà cho biết, bố anh tuổi cao sức yếu, sức khoẻ không bảo đảm lúc nhớ lúc quên. Hôm nay, theo thói quen ông cụ vẫn dậy sớm tự mở cửa đi tập thể dục. Tuy nhiên, gia đình không thấy ông về.
Ngay từ 6h sáng, cả gia đình anh Hà đã toả đi các nơi tìm người thân nhưng không thấy. Trong lúc lo lắng vì thời tiết đang vào ngày nắng gắt, nhiệt độ ngoài trời oi bức, anh Hà vui mừng khi nhận được thông tin bố được Cảnh sát giao thông giúp đỡ.
Qua bức thư cảm ơn, anh Hà một lần nữa mong muốn những câu chuyện tốt như của gia đình được lan toả cùng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân vì nhân dân phục vụ.
Minh Phương
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/canh-sat-giao-thong-kip-thoi-giup-cu-ong-bi-lac-duong-ve-voi-gia-dinh-171380.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này