Chờ hoa 8/3 nơi anh

07:28 | 08/03/2024
Trong tâm trí, cô đơn lẻ loi, mắt mòn mỏi ngóng trông trên đường phố rợp trời hoa. Hoa khắp nơi, nhưng hoa từ anh, vẫn là sự thờ ơ. Cô tự hỏi, liệu mình có xứng đáng? Trái tim cô vẫn rộn ràng hy vọng, một ngày, anh sẽ nhận ra, cô - người xứng đáng nhất với những đóa hoa yêu thương, sẽ được anh trân trọng, trong tình yêu chân thành và đầy vẹn nguyện. "Hoa 8/3 chờ nơi anh", cô thầm thì, tiếp tục chờ đợi.
Tặng “hoa 8/3” và “quà 8/3”: Nghệ thuật gửi gắm tình cảm và sự trân trọng 30 lời chúc 8/3 hay nhất cho Ngày Quốc tế Phụ nữ năm 2024
Chờ hoa 8/3 nơi anh
Chờ hoa 8/3 nơi anh.

Bên khung cửa quán café bên đường, ánh nắng chiều dần tắt, cô gái ngồi bên khung cửa sổ, mắt lặng lẽ dõi theo những bóng người hối hả trên phố. Hôm nay là ngày 8/3, không khí của mùa xuân đang tràn ngập khắp nơi với những sắc hoa rực rỡ, và tiếng cười rộn ràng của những người phụ nữ được tôn vinh. Nhưng trong lòng cô, mùa xuân như chưa bao giờ thực sự đến.

Cô nhớ lại từng ngày lễ đã qua, những dịp mà các cô gái khác đều rạng rỡ trong vòng tay người yêu, tay cầm những đóa hoa tươi thắm. Còn cô, chỉ có thể mơ mộng về hình ảnh ấy qua những suy nghĩ và tưởng tượng, từng dòng chữ qua trang nhật ký viết từng đêm và từng giây phút cô đơn trôi qua.

Anh - người mà cô đã dành trọn con tim mình, chưa bao giờ hiểu được mong muốn giản dị ấy của cô. Anh luôn bận rộn, luôn có những lý do riêng, và mỗi lần như vậy, cô lại tự an ủi mình rằng, có lẽ anh sẽ nhớ vào lần sau, có lẽ anh sẽ hiểu vào một ngày không xa.

Nhưng hôm nay, khi cả thế giới như đang mừng vui cho những người phụ nữ khác, cô lại một lần nữa cảm thấy trống rỗng. Cô nhìn quanh căn phòng, nơi những món quà cô nhận được từ bạn bè, nhưng không có một bó hoa nào từ anh. Mỗi bông hoa cô nhận được đều chứa đựng tình cảm của người khác, nhưng không thể sưởi ấm trái tim cô như một đóa hoa từ anh.

Cô tự hỏi, liệu mình có xứng đáng để nhận được tình yêu từ anh không? Cô đã yêu anh bằng cả trái tim, bằng tất cả sự chân thành và đợi chờ. Cô luôn tin rằng, một ngày nào đó, anh sẽ nhìn thấy cô, sẽ trân trọng những gì cô dành cho anh, và sẽ yêu cô thật lòng.

Trong suy tư, cô nhận ra rằng, tình yêu không chỉ là những bó hoa hay những món quà vật chất. Tình yêu là sự quan tâm, là những cái ôm ấm áp, là ánh mắt trìu mến, và là những lời nói từ trái tim, là những sự trân trọng từng cảm xúc của cô trong cuộc sống hàng ngày. Cô biết rằng, mình xứng đáng được yêu thương, không chỉ vào ngày 8/3, mà là mỗi ngày, mỗi giờ.

Và cô quyết định, sẽ không để mình chìm đắm trong nỗi buồn vô hình nữa. Cô sẽ sống vui vẻ, sẽ yêu thương bản thân mình nhiều hơn, và sẽ không ngừng hy vọng những điều tốt đẹp. Hy vọng vào một ngày, không xa, anh sẽ nhìn thấy cô trong trái tim mình, ôm cô trong vòng tay của mình, với một bó hoa tươi thắm, không cần phải là hoa hồng, không cần phải là những loài hoa đắt tiền, chỉ cần là hoa của tình yêu, hoa của sự trân trọng và yêu thương thật lòng.

Cô đứng dậy, lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má, và mỉm cười. Cô biết rằng, mình không cô đơn, bởi vì cô có chính mình, có gia đình, có những người hàng ngày yêu thương bên mình, bạn bè, và có cả những ước mơ và hoài bão. Cô sẽ không ngừng đi tìm hạnh phúc của mình, và cô tin rằng, hoa 8/3 sẽ không còn chờ nơi anh nữa, bởi vì cô sẽ tự tặng cho mình những bông hoa của niềm tin và hy vọng.

Hôm nay, ngày 8/3, cô không còn chờ đợi nữa. Cô sẽ tự tạo ra mùa xuân của riêng mình, nơi cô là người phụ nữ được yêu thương, được trân trọng, và được sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc. Cô sẽ không ngừng yêu, không ngừng mơ ước, và không ngừng tin tưởng vào tình yêu - tình yêu mà cô xứng đáng nhận được, dù nó có đến từ anh hay từ chính cô.

Và cô biết, mùa xuân thực sự sẽ đến, không chỉ trong tiết trời, mà còn trong trái tim cô, nơi hoa 8/3 không còn chờ nơi anh, mà đã nở rộ trong tâm hồn cô, với sức sống mãnh liệt và tình yêu bất diệt.

Kim Quyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này