Khoảng lặng tình yêu

11:45 | 14/02/2014
LĐTĐ - Dẫu không còn trẻ nhưng cả anh và chị đều hiểu rõ họ yêu nhau đến nhường nào. Chỉ có điều, cuộc sống với bao lo toan, trăn trở, họ buộc phải xa nhau. Khoảng cách như dấu lặng cho tình yêu của họ.

Chị đếm thời gian bằng giây, bằng phút, bằng ngày, ...đếm đi rồi lại đếm lại, dường như chị bị lẩn thẩn mất rồi. Chẳng còn trẻ như thời đôi mươi mà sao quyết định rời xa  người mình yêu thương cũng khó khăn đến vậy. Cuộn mình trong chăn,  đôi mắt cố nhắm nghiền  để ru mình vào giấc ngủ mà sao trong đầu vẫn vang lên câu hỏi: “anh có ngủ được không, có lạnh không?”.

Còn anh, anh lại tự hỏi, lạnh thế này, không biết chị có chịu nổi không. Bởi anh biết, cái lạnh  làm tay chị khô và cóng. Chị sẽ lại co ro, run rẩy...

Họ ở hai đầu nỗi nhớ, rất gần mà lại rất xa. Họ dõi theo nhau bằng nguồn điện vô thường do tình yêu tạo nên. Sưởi ấm lòng nhau  bằng tình yêu chưa dứt. Và cuối cùng là một khoảng lặng.

Đôi khi, cần một khoảng lặng trong cuộc sống cho riêng mình. Một khoảng lặng nhỏ bé để trút hết mọi tâm trạng u buồn, để nhìn lại sau lưng ngẫm về phía trước, để nhấm nháp nỗi buồn vu vơ, để ngắm nhìn cuộc sống. Một khoảng lặng để thả hồn theo cơn gió bay đi, hay đơn giản chỉ là để tìm lại chút gì đó cho riêng mình...

Anh và chị đang tạo “khoảng lặng” suốt chiều dài nỗi nhớ, vẫn tự dặn là hãy thưởng cho mình những khoảnh khắc không tên, những phút giây êm đềm sau những ngày miệt mài vất vả. Nhưng! Ấy thế mà ta vẫn rơi vào vòng luẩn quẩn vô hình, trong chính khoảng lặng đó họ vẫn đi về với những trở trăn, những miền nhớ niềm thương, những dằn vặt của trái tim khắc khoải.

Đường đời mỗi người như một đường thẳng, khi chúng giao nhau thì tạo thành ngã tư, hết ngã tư rồi thì vẫn sẽ là một đường thẳng và rồi lại gặp ngã tư khác... Sự quẩn quanh, bế tắc nhiều khi làm ta bất lực. Cuộc sống hiện đại nên dường như con người cũng đang biến hóa theo. Tất cả giống như một kịch bản viết sẵn, khô khốc và gượng gạo. Bởi thế cả anh và chị cần khoảng lặng cho tình yêu của họ. Có thể  khoảng lặng đó sẽ nuôi dưỡng một tình yêu và thổi bùng lên  tạo ra một ngôi nhà hạnh phúc nhưng cũng có thể, khoảng lặng đó  sẽ dần dần tạo nên những khoảng trống  khó lấp đầy và điền vào đấy một  dấu lặng  cho tình yêu của họ.

Ngày ngày anh vẫn đến công sở  và chị cũng vậy. Họ vẫn cười  nói với những đồng nghiệp  như không có chuyện gì xảy ra nhưng chỉ một câu nói vu vơ của ai đó, một luồng gió nhẹ thổi qua hay là một hình dáng hao hao lướt trên phố... họ lại giật mình nghĩ đến nhau.

Anh là đàn ông nên không hay kể về chuyện tình của mình nhưng lại khá sôi nổi khi nói về tình yêu của ai đó. Còn chị , bất kể câu chuyện nào cũng thấy chị luồn vào bóng dáng của anh, khiến người đối diện tròn xoe mắt chẳng tin vào sự chia xa hay khoảng lặng mà anh- chị đang tạo ra.

Sau 6 năm yêu nhau, đây là valentine đầu tiên họ không có nhau. Vẫn  luôn nghĩ về nhau  với những kỷ niệm đầy nghĩa tình nhưng thoạt nhiên chị không thấy trống rỗng, không thấy  đau khổ.  Đó chính là cái mấu chốt của sự chia xa. Còn nhớ, hồi mới yêu nhau, ngày lễ tình nhân  anh luôn có những sáng kiến rất độc đáo làm chị bất ngờ và ngây ngất vì hạnh phúc. Năm thì anh chọn bức ảnh đẹp nhất của 2 người rồi đem in vào đôi cốc và cả đôi gối, chia cho mỗi người một chiếc. Ôm chiếc gối ấy đi ngủ mà chị tràn đầy hạnh phúc và cảm thấy dạt dào yêu thương. Năm thì anh đưa chị về quê anh thăm họ hàng và bất ngờ đưa ra một hộp nhẫn đôi có khắc tên hai người. Rồi dần dần... anh quên đi những ngày lễ, valentine cũng không làm anh  ấn tượng với lý do già rồi và yêu nhau thế cần gì ngày đó nữa. Chị hụt hẫng chới với nhưng biết nói sao, biết bao biện thế nào khi anh đã bảo thế. Chị chột dạ  “dường như tình yêu của mình đã chuyển màu”- màu của cơm áo, gạo tiền, màu có bộn bề lo toan. Nước mắt chị chảy dài trong đêm. Một quyết định  rời xa không hề dễ. Rời xa để tạo một khoảng lặng. Và chị hy vọng, khoảng lặng ấy sẽ nuôi dưỡng tình yêu của anh và chị, cũng như ra đi để lại quay về. Với ý nghĩ ấy, chị thấy thật ấm áp dẫu không anh trong ngày lễ tình yêu năm nay.

Thương Thương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này