Nghề y trong trái tim tôi

10:00 | 21/02/2023
Đêm mùa đông rét như cắt da, cắt thịt. Bố tôi lên cơn đau đầu, buồn nôn dữ dội. Mấy mẹ con vội vã gọi xe đưa bố đi bệnh viện tỉnh cấp cứu. Cơn tai biến nặng đã suýt cướp đi mạng sống của bố tôi nhưng nhờ sự tận tình của các y, bác sỹ mà bố tôi được ở lại trên đời. Tôi thầm biết ơn và suy nghĩ về họ thật nhiều.
Hân hoan đón mừng năm mới Phố xuân

Trong các nghề mưu sinh trong xã hội, nghề y là một nghề đặc biệt. Bởi đối tượng và sản phẩm lao động của họ là sức khỏe, là mạng sống con người. Dù ở bất cứ đâu, thầy thuốc là người đồng hành, chữa trị, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe chúng ta trong suốt cuộc đời... Họ xứng đáng nhận được sự trân quý và biết ơn vô hạn.

Nghề y trong trái tim tôi
Đội ngũ bác sỹ của bệnh viện trường Đại Học Y Khoa Vinh khám tình nguyện cho đồng bào dân tộc tại xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Ảnh: Nguyễn Nữ Yến Nhi

Sự phát triển như vũ bão của khoa học kĩ thuật mang đến cho con người cuộc sống ấm no, nhưng cũng mang đến rất nhiều thảm họa về môi trường và bệnh tật. Vì thế, người thầy thuốc trong thời đại mới phải không ngừng nghiên cứu, học hỏi để tìm ra những phác đồ điều trị mới. Bệnh tật nhiều hơn đồng nghĩa với thời gian làm việc dài hơn, chuyện thức thâu đêm để trực theo ca hay thậm chí là thức đêm trường kì là điều không xa lạ gì với người thầy thuốc.

Tôi đã từng nghe chuyện một bác siĩ vì hết lòng với nghề, vì lương tâm và trách nhiệm với nhân dân ở một vùng hải đảo mà nhiều năm liền không được đón tết với quê hương, ông xa nhà biền biệt, không được chăm lo cho bố mẹ lúc tuổi già. Thậm chí, ông không thể tiễn đưa bậc sinh thành về nơi chín suối. Điều đó, làm ông day dứt, hối hận nhưng vì lương tâm nghề nghiệp ông không thể nào làm khác được.

Thảm họa covid-19 kinh hoàng trong thời gian qua đã cướp đi của nhân loại trên trái đất biết bao nhiêu mạng sống. Trong số đó, tỷ lệ y, bác sĩ chiếm một phần không nhỏ. Và trên đất nước ta có biết bao tấm gương sáng ngời về sự hy sinh to lớn ấy, họ đã quên mình vì hạnh phúc nhân dân.

Mùa xuân, cây xanh hân hoan đâm chồi nảy lộc, vạn vật reo vui dưới ánh mặt trời. Nhưng phía sau tà áo blouse trắng tinh khôi, vẫn còn biết bao niềm lo toan, trăn trở, bao con người lặng lẽ hy sinh. Họ xứng đáng được Tổ quốc ghi công và sự tôn vinh của xã hội.

Và tôi, người mang trong tim mình ấn tượng đẹp đẽ về những người thầy thuốc đã đi qua trong cuộc đời, xin gửi tới họ sự yêu quý và trân trọng, sự ngưỡng mộ và biết ơn từ tận đáy lòng.

Minh An

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này