Man City 2-1 Real Madrid: “Con cưng” hoá tội đồ

15:10 | 08/08/2020
Những sai sót khó tha thứ ở hàng thủ, mà đặc biệt là học trò cưng Varane đã khiến đoàn quân của huấn luyện viên Zinedine Zidane phải dừng bước tại Etihad.
Man City - Real Madrid: Kền kền hạ cánh tại Etihad
Nathan Ake tới Man City với giá 41 triệu bảng

Bất lợi về tỉ số, Real chủ động nhập cuộc chậm chắc, cầm bóng kéo giãn đội hình Man City. Các cầu thủ áo hồng thi đấu rất tự tin, đáng tiếc ý đồ của họ nhanh chóng phá sản vì sai lầm cá nhân.

Phút thứ 9, Varane quá chủ quan để Jesus cướp bóng ngay trong vòng cấm, trước khi dọn cỗ để Sterling đệm bóng dễ dàng vào lưới trống, mở tỉ số trận đấu.

Kể từ thời điểm này, hàng thủ đội khách chơi như mơ ngủ với những pha xử lý mang độ rủi ro cao. Militao suýt chút nữa gây họa với pha chuyền bóng thẳng vào chân Jesus, nhưng rất may hậu vệ người Brazil đã kịp thời sửa sai.

man city 2 1 real madrid con cung hoa toi do
Varane trở thành tội đồ của Real. (Ảnh IT)

Sau hơn 20 phút bị lấn ép, đội quân của huấn luyện viên Zidane dần giành lại thế trận để tạo các cơ hội ít nhất cũng phải cân bằng tỷ số để níu kéo hy vọng.

Một trong những cơ hội ở phút 28 trung phong Karim Benzema kịp gỡ hoà 1-1 từ đường kiến tạo của Rodrygo. Bàn quân bình tỷ số giúp đội bóng 13 lần vô địch Champions League thêm quyết tâm hướng về cuộc lội ngược dòng ngay trên sân Etihad.

Tuy nhiên, sai lầm nơi hàng thủ khiến nhà đương kim vô địch La liga tiếp tục phải trả giá. Phút 69, vẫn là Varane với pha xử lý đầy lóng ngóng, rồi chuyền về bất cẩn tạo cơ hội để Jesus đánh bại Courtois, tái lập thế dẫn trước cho Man City.

Thủng lưới lần thứ 2, Real tràn lên tấn công. Lúc này, họ cần ghi thêm 2 bàn thắng và không thủng lưới để đi tiếp. Tuy vậy, nỗ lực của đội khách đến trong vô vọng. Ngoại trừ pha băng lên và dứt điểm bất ngờ của Modric, Real không tạo ra pha bóng nào đáng kể.

Phút 83, Zidane thay liền 3 người, tung Vazquez, Valverde và Jovic vào thay Modric, Carvajal và Hazard nhằm thay đổi tình hình. Trong khi đó, Pep cũng tung David Silva vào thay Sterling để tăng khả năng cầm bóng. Sự thay đổi của Pep hiệu quả hơn hẳn.

Trong một ngày đáng quên, Real chơi cực tệ và liên tục bị Man City phản công. Họ phải cần đến một chút may mắn và sự câu giờ của City để tránh thủng lưới bàn thứ 3.

Dù vậy, tỷ số 2-1 cũng là quá đủ để Man City đoạt vé vào tứ kết Champions League. Chung cuộc sau 2 lượt trận, Man City hạ Real Madrid 4-2. Đối thủ của Man xanh tại tứ kết là Lyon, đội đã vượt qua Juventus.

Quốc Đại

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này