“Từ khi được cải tạo trồng cây cảnh, nạn dán quảng cáo rao vặt đã không còn, con đường này trở nên sạch đẹp, xanh mát hơn. Không chỉ vậy, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân nơi đây cũng được nâng lên rõ rệt nhờ có con đường cây xanh này.”- Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Xuân Tiệp, Tổ dân phố số 4, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội khi nói về con đường hoa trước nhà.
Những ngày này, đến với tổ dân phố số 4, phường Khương Trung mọi người sẽ được ngắm nhìn con đường xanh mướt với các chậu cây cảnh nhỏ xinh được treo lên tường. Được biết, con đường cây cảnh này được hình thành từ năm 2019, gắn với phong trào xây dựng tổ dân phố “5 không” của tổ dân phố số 4.
Là hộ dân sinh sống tại tổ dân phố số 4 đã nhiều năm, ông Nguyễn Xuân Tiệp vẫn còn ám ảnh với nạn quảng cáo, rao vặt trên bức tường trước cửa nhà và nhiều điểm trong tổ dân phố số 4. Ông Tiệp cho biết, vào thời điểm vài năm trước, nạn dán quảng cáo, rao vặt ở khu vực này diễn ra rất phức tạp, các đối tượng thường dán trộm vào ban đêm khi đường ít người qua lại. Từ khi con đường này được cải tạo trồng hoa, cây cảnh, nạn dán quảng cáo đã không còn. Cũng vì con đường đẹp, xanh mát mà ngày nào các gia đình ở đây cũng gọi nhau chăm sóc hoa, cây cảnh.
Để có được con đường hoa, cây cảnh xanh mát như hiện tại, phần nhiều phải kể đến công lao của ông Nguyễn Văn Hùng, Tổ trưởng tổ dân phố số 4 phường Khương Trung. Xuất thân từ quân ngũ vốn đã quen kỉ luật và nền nếp, ông quyết tâm ngăn chặn nạn dán quảng cáo, rao vặt trong khu dân cư số 4.
Người dân tại đây cho biết, ông Hùng là người rất chăm chỉ và trách nhiệm, hơn chục năm nay, ngày nào ông cũng có mặt trên các ngõ ngách của tổ dân phố để bóc quảng cáo, rao vặt. Đặc biệt, ông Hùng cũng là người cùng bà con trong tổ dân phố cải tạo lại bức tường, biến con đường nơi đây trở thành đường hoa xanh mướt.
Một số hình ảnh PV ghi nhận:
 |
Con đường hoa tổ dân phố số 4, phường Khương Trung trải dài khoảng 150 mét với hàng trăm các lọ hoa, chậu cây cảnh. |
 |
Trước đây, bức tường này là điểm đen dán quảng cáo, trông rất phản cảm, mất mĩ quan. |
 |
Dưới bàn tay của tổ trưởng tổ dân phố số 4 và người dân sống xung quanh khu vực này, bức tường đã khoác lên mình màu áo vàng sậm điểm xuyết là màu xanh của những chậu cây cảnh. |
 |
Chân dung ông Nguyễn Văn Hùng, Tổ trưởng tổ dân phố số 4. |
 |
Mỗi ngày 2 lần vào thời điểm sáng và chiều tối, ông Tiệp và một vài người hàng xóm lại rủ nhau ra chăm sóc cây cảnh. |
 |
Lá úa của cây cảnh được người dân nhặt bỏ hằng ngày. |
 |
Những bông hoa là những thành quả sau quá trình chăm sóc của người dân tổ dân phố số 4. |
 |
Từ khi con đường cây xanh được hình thành, việc đổ rác cũng đi vào nề nếp hơn, không còn hiện tượng vứt rác bừa bãi ra đường mà người dân chờ đúng giờ xe rác đi qua để đổ rác. |
 |
Con đường xanh mướt trở thành điểm vui chơi của các em nhỏ sau khi tan học. |
Lương Hằng