Hà Nội: Trời nắng như đổ lửa, chiến sĩ Cảnh sát giao thông căng mình làm nhiệm vụ

19:15 | 25/05/2020
Hà Nội đang vào những ngày cao điểm của đợt nắng nóng mùa hè, nhiệt độ trung bình có lúc trên 38 độ C, thậm chí giữa trưa nóng ở ngoài trời lên tới 40- 45 độ C.    
ha noi troi nang nhu do lua chien si canh sat giao thong cang minh lam nhiem vu Hà Nội: Dưới trời nắng gắt, người lao động vất vả mưu sinh
ha noi troi nang nhu do lua chien si canh sat giao thong cang minh lam nhiem vu Cảnh sát giao thông trao trả tài sản cho người đánh rơi

Dưới cái nóng kỷ lục, các chiến sĩ cảnh sát giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội vẫn căng mình làm nhiệm vụ tại các nút giao thông để giải tỏa ùn tắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đồng thời lập chốt, ra quân kiểm tra cơ động trên các tuyến đường của Thủ đô.

Ngoài việc hướng dẫn người tham gia giao thông chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về giao thông đường bộ, các chiến sĩ còn có nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thuộc phạm vi địa bàn tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Một số ghi nhận của Phóng viên Báo Lao động Thủ đô trong ngày 25/5:

ha noi troi nang nhu do lua chien si canh sat giao thong cang minh lam nhiem vu
Từ 7 giờ sáng, nắng đã trải dài trên các cung đường, nhiệt độ bắt đầu nhích dần. Mặc dù chưa phải thời điểm nóng nhất trong ngày tuy nhiên lượng người tham gia giao thông đông cộng với lượng khói xe, sức nóng tỏa ra của các phương tiện khiến không khí trở nên ngột ngạt, bí bách.
ha noi troi nang nhu do lua chien si canh sat giao thong cang minh lam nhiem vu
Hầu hết người tham gia giao thông đều phải bịt kín mít để tránh cái nắng gắt của mùa hè.
ha noi troi nang nhu do lua chien si canh sat giao thong cang minh lam nhiem vu
Khung giờ cao điểm từ 7 giờ đến 9 giờ sáng là khoảng thời gian các chiến sĩ cảnh sát giao thông luôn phải làm việc với cường độ cao để phân luồng, điều tiết giao thông.
ha noi troi nang nhu do lua chien si canh sat giao thong cang minh lam nhiem vu
Sau đó, khi mặt trời đã nhô cao, nắng và nóng cứ tăng dần cho đến trưa và chiều. Đây là lúc việc hoàn thành nhiệm vụ của các chiến sĩ “áo vàng” vất vả nhất, giữa cái nắng oi ả nhiệt độ ngoài trời chạm đỉnh 45 độ, Hà Nội không khác gì “chảo lửa”.
ha noi troi nang nhu do lua chien si canh sat giao thong cang minh lam nhiem vu
Càng nắng nóng gay gắt, người dân càng có tâm lý muốn di chuyển thật nhanh để trốn cảnh nhiệt độ cháy da cháy thịt. Các lỗi vi phạm chủ yếu là vượt đèn đỏ, đi sai làn, đi vào đường cấm… do vậy công việc của cảnh sát giao thông lại càng thêm vất vả.
ha noi troi nang nhu do lua chien si canh sat giao thong cang minh lam nhiem vu
Thượng úy Nguyễn Văn Yên, Đội 4, Phòng Cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết: "Thường lúc trời nắng nóng thì người tham gia giao thông lại hay vội vàng, ít để ý đến việc chấp hành luật giao thông. Chính vì vậy, chúng tôi luôn phải túc trực để điều tiết và giữ trật tự, đặc biệt là các nút có lượng người tham gia giao thông đông đúc".
ha noi troi nang nhu do lua chien si canh sat giao thong cang minh lam nhiem vu
Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, tất cả các chiến sĩ cảnh sát giao thông đều cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình, mặc cho những giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo khi phải trực nhiều tiếng đồng hồ ngoài trời.
ha noi troi nang nhu do lua chien si canh sat giao thong cang minh lam nhiem vu
Giữa những ngày hè nắng nóng cao điểm của tháng 5, đợt cao điểm ra quân tuần tra, xử phạt các hành vi vi phạm vẫn được các chiến sĩ thực hiện nghiêm túc, sâu rộng trên các tuyến đường của Thủ đô.

Mạnh Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này