Mặc dù đã hết thời điểm hoa ban nở rộ nhưng những chùm hoa còn lại vẫn rực tím cả một góc trời. Sắc hoa thắm hòa cùng tán lá xanh tô điểm thêm những con đường Thủ đô vẻ đẹp yên bình, trong trẻo.
Hoa ban là loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, còn có tên gọi dân dã là cây mòng giò. Hoa có nhiều màu nhưng chủ yếu vẫn là màu trắng, màu tím. Mỗi bông hoa thường có 4 đến 5 cánh, nhị màu hồng, có gân trên cánh. Đây là loài hoa không có hương nhưng có vị ngọt dịu nhẹ.
Đầu thập niên 1960, hưởng ứng Tết trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động, Hà Nội đã cho trồng thử hoa ban trên một số tuyến đường và công viên như đường Hoàng Diệu, Bắc Sơn, phố Phan Đình Phùng, Quán Thánh, vườn hoa Hàng Đậu.
Đến nay, sau nhiều năm bung nở, hoa ban đã trở thành hình ảnh quen thuộc, giản dị và gần gũi với người dân Thủ đô. Rồi cứ thế vào mỗi mùa ban nở, người ta lại háo hức ngóng trông, xúng xính quần áo để đi chụp những bộ ảnh kỷ niệm với loài hoa đẹp mê lòng này.
 |
Khi các dãy hoa ban trắng đã tàn từ lâu, đến nay những bông hoa ban tím cuối mùa vẫn còn đang nở rộ, vẻ đẹp lãng mạn của cánh hoa tím rực rỡ khiến cho lòng người xao xuyến, vấn vương. |
 |
Con đường tím màu hoa ban thời điểm này không còn cảnh tấp nập người đến chụp ảnh, chiêm ngưỡng, thay vào đó là một vẻ đẹp dịu dàng trong không khí yên ả những ngày thực hiện cách ly xã hội. Đó quả là một vẻ đẹp hiếm có có thể thấy được ở Thủ đô Hà Nội… |
 |
Mặc dù không có mùi hương, nhưng vị ngọt dịu nhẹ của hoa luôn thu hút những con ong đến tìm mật. |
 |
Nhiều bông nở sớm đã rụng từ lâu, nhưng những cánh hoa ban tím cuối mùa vẫn còn mải mê khoe sắc dưới cái nắng non đầu mùa Hạ. | |
Mạnh Tiến